ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Phụ nữ đẹp nhất khi ngẩng cao đầu
Tuesday, November 9, 2010 15:20
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tôi biết, giờ chồng cũ của tôi đang hối hận và tiếc nuối vì đã để vuột mất tôi, đã đánh mất gia đình. Nhưng, đó là chuyện của anh ấy, là con đường mà anh đã chọn đi, điều đó không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Phụ nữ đẹp nhất khi ngẩng cao đầu - Tin180.com (Ảnh 1)

Từ nhỏ, tôi đã quen được cha mẹ quyết định cho mọi việc. Chuyện chồng con cũng do ông bà lựa chọn. Bác Hằng là bạn thân của ba từ nhỏ, hai bên nhà rất gắn bó. Anh Hùng, con bác sáng láng, thông minh, có công ăn việc làm ổn định… nên hai gia đình thỏa thuận làm sui. Tôi về làm dâu mà được cưng hơn con ruột. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ cứ thế êm đềm mãi.

Không ngờ, chồng tôi ăn chơi hoang đàng sa đọa, bao nhiêu tiền của cha mẹ đều đội nón ra đi. Lúc đó, anh quay sang đào khoét của nả của gia đình tôi… Chịu hết xiết, tôi gạt nước mắt ly hôn. Cha mẹ tôi can ngăn không được nên cũng bỏ mặc, không thèm chứa chấp để tôi phải quay về với gia đình chồng. Tôi ẵm con thuê nhà ở một mình, đối mặt với bao nhiêu khó khăn không lường trước được.

Quen sống nhà cao cửa rộng, tôi đã khóc thét khi “đối diện” với một con gián. Một lần, tôi ói cả mật xanh khi phải moi tìm xác chuột chết trong gầm tủ. Nửa đêm điện cúp bất thình lình, con sợ ma khóc inh ỏi, tôi cũng suýt ngất vì hoảng hốt. Với người ngoài, tôi xấu hổ đỏ mặt khi ai hỏi chuyện chồng con. Xưa nay, tôi vốn quen được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ một “quý bà” thành đạt, hạnh phúc… nên rất lo giờ bị mọi người cười chê. Tôi phải “gồng” lên để đối phó với dư luận, chứng minh là mình đúng. Phải làm sao hạnh phúc hơn, thành công hơn… Tôi phải làm sao cho anh ta day dứt, ân hận và nuối tiếc mãi về mình đến suốt cuộc đời. Chính vì thế, tôi nuôi con mà không đòi hỏi trợ cấp hay phân chia tài sản.

Càng cố gắng, tôi càng stress nặng, mắc bệnh đau bao tử vì trầm cảm. Tôi lại mắc chứng nghiện ăn nên trở thành béo phì… Cuối cùng, tôi chẳng chứng minh được điều gì cả ngoài việc càng ngày càng trở nên tệ hại, làm ảnh hưởng đến con cái.

Mệt mỏi, tôi buông xuôi tất cả, chẳng thèm giả vờ thế nọ thế kia gì nữa. Tôi thẳng thắn công bố là đã ly hôn. Tôi cũng chẳng cần để ý xem anh ta đang làm gì, nghĩ gì về mình cho nặng đầu. Tôi mạnh dạn viết đơn ra tòa yêu cầu chồng cũ trợ cấp nuôi con để giảm bớt gánh nặng tài chính, đề nghị bán căn nhà chung chia đôi, lấy tiền mua một căn hộ nhỏ cho hai mẹ con ổn định chỗ ở. Dù vẫn yêu kính bố mẹ chồng cũ, nhưng tôi cương quyết buộc anh ta ra tòa lần nữa để dứt điểm chuyện tài sản.

Có nhà mới, tôi sắp xếp công việc để vừa có thể chăm sóc con vừa cải thiện bản thân mình. Tôi tham gia các lớp khiêu vũ, trang điểm. Rảnh rỗi, tôi cùng bạn bè đi uống cà phê, shopping, tán gẫu… Khi bé vào cấp II, tôi còn thu xếp đi học đàn guitar. Một ngày mới bắt đầu khi tôi mở cửa sổ cho nắng sớm ùa vào nhà, len lỏi qua những cánh hoa mới nở… Trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc thanh lịch, tôi đưa con đi học rồi đi làm. Bạn bè, đối tác đều nói tôi cứ như gái chưa chồng. Tôi bảo, quả thật là tôi chưa chồng mà!

Không điều gì có thể khiến tôi lo lắng, cáu gắt nên công việc của tôi rất tiến triển. Tôi được thăng cấp, lại được mọi người mến mộ dù cuộc hôn nhân của tôi không trọn vẹn. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cuộc đời tôi không vẹn toàn. Khi tôi không còn để ý đến những đánh giá của dư luận nữa, hóa ra tôi lại được mọi người khen là trẻ, đẹp hơn xưa. Quả thật, phụ nữ đẹp nhất là khi ngẩng cao đầu.

Tôi đã ngẩng cao đầu thật, vì tôi làm được việc mà người khác, dù có đôi có cặp còn không làm tốt bằng tôi. Ngày nghỉ, tôi dành hết cho con. Hai mẹ con chơi đùa với nhau quên cả thời gian. Tôi biết, giờ chồng cũ của tôi đang hối hận và tiếc nuối vì đã để vuột mất tôi, đã đánh mất gia đình. Nhưng, đó là chuyện của anh ấy, là con đường mà anh đã chọn đi, điều đó không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Theo Thanh Hoa
PNO

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.