ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Yêu con, cho vợ “ra rìa”
Friday, November 19, 2010 8:32
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Con buồn ngủ là anh ấy dành phần ôm con, bảo đặt con xuống giường thì nhất quyết không. Mình toàn bị chồng ‘đuổi’ sang phòng khác vì ngủ ba người chật chội, ảnh hưởng đến con”.

Liên (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hồi xưa yêu nhau, anh Thành rất quý trẻ con. Cậu cháu trai của người chị gái luôn được anh mua sắm đồ chơi, quần áo, đưa đi công viên, đi ăn… trong những buổi hẹn hò. Thế nên, từ ngày có bầu, Liên được chồng chăm chút chu đáo. Sinh con ra, anh Thành coi con như “báu vật”. Anh chẳng bao giờ ngại bế con cho vợ đi chơi, pha sữa hay thay bỉm cho con thì càng thành thục.

Có lần dạy con với xe tập đi, đến đoạn đường gồ ghề, Liên khiến con ngã nhào, mặt mũi xây xước hết. Anh Thành xót con, mắng vợ từ ngoài đường về đến tận nhà. Tự tay anh mua thuốc, bôi cho con và nghiêm cấm vợ không được dùng xe tập đi nữa.

“Đàn bà có mỗi việc chăm con mà không nên hồn. Vợ người ta thì sao khéo léo, đảm đang, còn vợ mình thì vụng về, hậu đậu – chồng mình toàn nói thế đây” – Liên ca cẩm. Liên bảo, nuôi con thì tránh sao được cảnh con khóc, quấy, ngã. Từ ngày có con, lúc nào Liên cũng bị chồng xét nét về vệ sinh, cách chăm con… khiến cô thấy mệt mỏi.

 Yêu con, cho vợ ’ra rìa’   - Tin180.com (Ảnh 1)

Hoài (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị chồng xét nét hơn mẹ chồng. “Con ốm thì bị chồng càm ràm tới đêm. Còn mình ốm thì chẳng được chồng ngó ngàng một tý. Nhiều khi tủi thân nghĩ chắc chồng mình lấy vợ chỉ nhằm mục đích sinh con” – Hoài tâm sự.

Để con làm bẩn ống tay áo, Hoài bị chồng mắng. Con tè ướt quần mà chưa kịp thay, cô cũng bị chồng kêu ca. Con chán ăn, chậm tăng cân, Hoài càng bị chồng nói nhiều hơn. Công việc chăm con đã mệt mỏi, lại hay bị chồng cau có khiến Hoài thấy nhiều khi như bị quá tải. Cãi vã của hai vợ chồng phần nhiều cũng bắt nguồn từ đó.

Khi chồng cho “ra rìa”

Thông thường các anh chồng luôn phàn nàn mình bị “bỏ rơi” vì vợ mải chăm con. Thế nhưng cũng có trường hợp ngược lại, bị chồng cho “ra rìa” vì chồng quá yêu con. Số anh chồng yêu con đến quên vợ thế này không nhiều nhưng cũng gây ấm ức, tổn thương cho vợ. Nhiều phụ nữ đôi khi tủi thân khi có cảm giác chồng đặt con cái lên hàng đầu mà ít quan tâm đến mình.

Người vợ nào cũng mong muốn có chồng chung vai gánh vác việc nhà. Được người chồng yêu con thì càng quá tuyệt với chị em. Tuy nhiên, nếu chồng luôn nhăn nhó về cách chăm con, bới móc lỗi của vợ thì vô tình họ đặt gánh nặng tâm lý lên vai vợ mình.

Để cân bằng tâm lý, người vợ nên biết cách phân tích cảm xúc thật của mình. Không nên tự ti hoặc thấy có lỗi. Tiếp đến, nên quan tâm và chia sẻ việc chăm con với chồng. Để chồng thấy chăm sóc và nuôi dạy con cái là niềm vui và nghĩa vụ của cả hai vợ chồng. Nếu chồng yêu con quá và thấy mình bị “ra rìa”, thử đùa rằng: “Giờ anh chỉ biết có mỗi con thôi nhỉ. Em bị gạt sang một bên rồi” hoặc “Thôi, anh chăm con hết đi nhé, kẻo ’osin em’ làm gì anh cũng không vừa ý”. Như thế chồng sẽ biết điều tiết để không làm tổn thương đến vợ.

Tránh tuyệt đối giận dỗi, tự ái, im lặng xa cách chồng hoặc suy diễn: “Chắc chồng mình cưới vợ chỉ để có con”. Bởi vì với nhiều anh chồng, thành viên mới trong nhà cần được ưu ái nhất nên tạm quên đi cảm xúc của vợ.

(Theo Me&be)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.