Cách kỉ niệm ngày cưới thật ngọt ngào của bố mẹ Kent
Thursday, March 3, 2011 8:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Năm nay, nhà Kent cùng mặc đồng phục đi kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ nhé. Chiều đi làm về, bố mẹ thay đồ cho Kent rồi cả nhà tới quán Những người bạn tổ chức tiệc kỉ niệm ngày cưới cho hai bố mẹ. Kent được ăn bao nhiêu món ngon này, được cụng ly uống bia chúc mừng bố mẹ, được ngồi quán cà phê uống nước, cả ăn bánh kỉ niệm nữa… Chao ôi! Ước gì ngày nào bố mẹ cũng kỉ niệm ngày cưới nhỉ?
Bố mẹ đặt chiếc bánh cưới nhỏ, với 4 ngọn nến kỉ niệm số năm chung sống cùng nhau. Ai cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc. Bốn năm không phải là dài, cũng không quá ngắn, nhưng đủ để cảm nhận tình yêu vẫn luôn tràn đầy và hạnh phúc hơn khi có Kent trong cuộc sống.
Mẹ Kent tâm sự: “Nhìn chiếc bánh cưới, chiếc nhẫn cưới vẫn gắn chặt trên tay sau 4 năm, mình thấy thật hạnh phúc. Cuộc sống gia đình không phải không có những lo toan, những vất vả bộn bề, nhưng tình yêu đã giúp mình vượt qua tất cả. Dù 4 năm, hay 40 năm sau đi nữa, thì mình vẫn tin vào hạnh phúc, tình yêu mà chúng mình dành trọn cho nhau”.
Cùng aFamily ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm ngày cưới thật hạnh phúc của bố mẹ Kent nhé!
4 năm trước, bố mẹ Kent thật trẻ, họ đánh dấu tình yêu của mình bằng việc gắn bó trọn đời cùng nhau
Tuần trăng mật tại thành phố mộng mơ
Kỉ niệm 2 năm ngày cưới đúng mùng 2 Tết nên hai bố mẹ chỉ chở nhau đi uống cà phê thôi. Lúc này mẹ đang mang bầu Kent đấy!
Kỉ niệm ngày cưới 28/1/2010. Cả nhà cùng thổi nến nào! Kent thích thú vì là nhân chứng cho tình yêu bền chặt của bố mẹ.
Và kỉ niệm ngày cưới 4 năm của bố mẹ. Lần này Kent hãnh diện lắm vì cả nhà cùng diện bộ đồng phục màu xanh. Bụng Kent đói meo nên chàng ta ăn rất nhiệt tình. Món sườn nướng muối này sao mà hấp dẫn thế!
Hai người đàn ông cùng cụng ly, chúc mừng bố nhé!
Rồi cả nhà đi uống cà phê, ăn bánh kem. Lúc này thì áo đồng phục của Kent đã dính bẩn rồi nên anh chàng đành ngậm ngùi cho mẹ thay áo khác.
Cùng thổi 4 ngọn nến, ăn bánh kem và chụp hình kỉ niệm.
Chiếc bánh kem này thật đẹp. Cả nhà Kent không chỉ có một bữa tối ngon, lãng mạn mà hơn hết Kent cảm nhận được tình yêu mà bố mẹ dành cho nhau và đương nhiên là cho cả Kent nữa.
Không tiệc tùng đông vui, không tổ chức tại nhà hàng sang trọng, không có những món ăn cầu kỳ… nhưng ngày kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ Kent thật vui, thật ý nghĩa.
aFamily xin chúc cho gia đình Kent mãi mãi hạnh phúc!
Đinh Liên
(theo afamily)