ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hè đến, phụ huynh đau đầu tìm nơi giữ trẻ
Wednesday, May 25, 2011 7:36
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nháo nhào tìm nơi gửi con, tìm lớp cho con học hè,… là những phương án được các bậc cha mẹ tính đến khi kỳ nghỉ dài hơi của các cháu đã gần kề.

Sốt sắng tìm chỗ gửi con

Cuối tuần, đi họp phụ huynh cho con, chị Linh (Chính Kinh, Hà Nội) than thở: “Hè này không biết cho con gái đi đâu? Nắng nóng thế này cho nó đi học thêm thì khổ, mà để ở nhà thì không ai trông, bố mẹ đi làm cũng chẳng yên tâm được“. Năm nào cũng thế, từ khi cô con gái đi học mẫu giáo cho đến bây giờ, khi con đã học lớp 2, việc khiến vợ chồng chị đau đầu nhất vẫn là tìm chỗ gửi con trong mùa hè. Năm trước, bí quá vợ chồng chị cho cháu đi học thêm trong cả mùa hè, nhưng giải pháp tình thế đó không áp dụng được với năm nay, khi chị Linh thấy nhiều người khuyên nên cho con có một kì nghỉ hè đúng nghĩa. Hơn nữa, điều khiến chị cũng phải thú nhận rằng: “Cho con đi học cũng không hẳn vì muốn nhồi nhét kiến thức mà chủ yếu là vì cần có người trông con hộ trong mấy tháng hè.”

Cô con gái chị hết học thêm tiếng Anh, chuyển sang học múa, học đàn,… năm nay chị lại tìm lớp cho con đi học bơi, học khiêu vũ. “Cứ không biết hè gửi con ở đâu, nhét cho con đi học đủ thể loại, chắc sau 1 thời gian con tôi thành… người hoàn hảo vì môn gì cũng từng được học qua. Tuy nhiên, muốn để con được đi chơi dịp hè cũng là cái khó vì tôi chẳng biết nên cho con đi chơi đâu, bố mẹ lại bận tối ngày. Theo đúng lịch, con gái tôi sẽ được nghỉ hè từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8 mới nhập học, nghĩa là bé sẽ được nghỉ hơn 2 tháng. Còn tuần nữa là con bắt đầu vào kì nghỉ, mà cho đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa tìm được phương án nào khả thi cho con.”

Hè đến, phụ huynh đau đầu tìm nơi giữ trẻ - Tin180.com (Ảnh 1)
Nhiều ông bố, bà mẹ chọn giải pháp cho con đi học hè để có người… trông con.

Tương tự, vợ chồng anh Hùng (Hoàng Mai, HN) có cô con gái lên 4 tuổi, hiện đang học tại một trường mẫu giáo công lập ở quận Hoàng Mai. Trong suốt mùa hè năm ngoái, do không biết gửi con ở đâu, vợ chồng anh đành đón bà ngoại dưới quê lên trông cháu, cho tới khi trường mẫu giáo công lập ở quận mở cửa trở lại. “Mình đang phân vân không biết nên cho bé học hè ở đâu? Các trường tư thục thì lo họ chăm sóc các bé không chu đáo, để bé ở nhà thì sợ mải chơi quên mất kiến thức, với lại vợ chồng mình đi làm cũng không có thời gian trông bé. Mấy chị cùng cơ quan có cho vài số điện thoại của những nơi giữ trẻ tư nhân, tuy nhiên mình vẫn còn lấn cấn, băn khoăn về chất lượng,” anh chia sẻ.

Mọi năm, cũng như bao cặp vợ chồng khác, vợ chồng chị Mai Anh (Hà Đông, HN) nháo nhào tìm nơi gửi con khi dịp hè tới, tuy nhiên, năm nay anh chị cảm thấy may vì con đã chuẩn bị vào lớp 1. Vậy là đương nhiên, con phải đi học hè và luyện chữ để theo kịp các bạn khác khi chính thức vào tiểu học. “Tháng 9 này con tôi vào lớp 1, hết tháng 5 cháu sẽ tốt nghiệp lớp mẫu giáo, nếu cho con ở nhà chắc cháu suốt ngày vùi đầu vào ti vi mất thôi. Tôi tìm lớp cho con luyện chữ trong suốt mùa hè, cũng là để các cô trông con luôn, trước cũng nghĩ chẳng nên ép con đi học trước làm gì, nhưng thấy mọi người khuyên nên cho con đi học sớm, sợ cháu không theo kịp bạn bè tôi cũng lo. Sẵn việc lại không tìm được giải pháp nào cho con trong mùa hè này, nên tôi đăng kí ngay cho con một lớp luyện chữ đẹp.”

Hè đến, phụ huynh đau đầu tìm nơi giữ trẻ - Tin180.com (Ảnh 2)

Lên diễn đàn hỏi kinh nghiệm về chương trình hè dành cho con.


Trên các diễn đàn, nhiều ông bố, bà mẹ bày tỏ nỗi lo khi mùa hè đến, những chủ đề như “tìm nơi gửi trẻ ngày hè”, “có nên cho con đi học mùa hè này không?”, “tìm lớp bán trú cho trẻ, gấp lắm, giúp em với“… là những chủ đề được bàn tán sôi nổi. “Năm nào cũng gặp vấn đề này mà chưa có giải pháp nào hoàn hảo cả, nhiều mẹ khuyên nên cho con đi trại hè, vừa bổ ích lại có người trông trẻ, thế nhưng nhiều trại hè không nhận các bé nhỏ tuổi quá. Giải pháp cuối cùng cũng chỉ tìm đến các cơ sở giữ trẻ tư nhân, vừa đi làm vừa lo cho con. Ai cũng đau đầu mỗi khi mùa hè đến,” mẹ Lan chia sẻ.


Nở rộ dịch vụ giữ trẻ ngày hè


Nắm bắt được tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh, mỗi khi kì nghỉ hè đến, các trung tâm giữ trẻ tư nhân nở rộ. Chỉ cần lên mạng, gõ cụm từ “giữ trẻ ngày hè” sẽ cho hàng loạt các kết quả, các dịch vụ tư nhân nhận trông trẻ các lứa tuổi.

“Các mẹ ơi, em có con học cấp I, nhà nòi giáo dục, cũng vì con nên em đang tổ chức chương trình học và chơi cho các con từ 6-8 tuổi, từ thứ 2 đến thứ 6, đón các con 7h30 sáng, trả 5h30 chiều. Nhà rộng rãi thoáng mát, các phòng đều có điều hòa. Mỗi tuần các con ôn tập văn hóa 2 buổi, mỗi buổi 1 tiếng 3 phút. Ngoài ra còn được học mỹ thuật, tạo hình, cờ vua, tìm hiểu khoa học, kỹ năng giao tiếp, trình bày, dã ngoại vui chơi ngoài trời 2 buổi/tuần kết hợp với hoạt động xã hội, rèn kỹ năng sống… Học phí là 2.850.000/tháng/cháu, bao gồm cả tiền ăn và học tất cả các môn nói trên. Đi dã ngoại xa thì có thể thêm phụ phí. Hiện tại còn chỗ cho 10 cháu nữa. Mẹ nào quan tâm thì liên hệ với em nhé! 0977Xxxxxx.”
Hay “nhà trẻ tư thục nhận trông trẻ ở độ tuổi từ 6 tháng đến 6 tuổi. Nhà trẻ chúng tôi có đội ngũ cô giáo trôngtrẻ giàu kinh nghiệm, tận tình chăm sóc trẻ, yêu thương trẻ. Nhà trẻ có phòng ăn, phòng ngủ sạch sẽ, hợp vệ sinh. Chế độ dinh dưỡng đảm bảo, thực đơn thay đổi hàng ngày, giúp cho bé phát triển tốt về thể chất. Nhà trẻ có khu vui chơi với nhiều trò chơi giúp bé phát triển về tư duy. Nhà trẻ có phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, và ấm áp về mùa đông. Nhận trông trẻ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Buổi sáng: 7h30 gửi bé. Buổi chiều: 17h30 đón bé. Giá: 1,6 triệu(gồm ăn 2 bữa), nhận trông thêm vào các buổi tối, thứ bảy, chủ nhật (100.000 đồng/1ngày), nhận trông trẻ ngoài giờ hành chính, nhận trông thêm theo giờ, theo ngày (10.000 đồng/1giờ). Bố mẹ nào có nhu cầu liên hệ theo số điện thoại 0975xxxxxx, giảm 10% học phí tháng đầu tiên cho các phụ huynh.”

Tuy nhiên, tìm đến dịch vụ giữ trẻ tư nhân như thế này cũng là giải pháp tình thế của những gia đình không dư dả điều kiện về kinh tế. “Các trường mầm non tư thục mỗi tháng cũng mất 2 triệu đồng, gửi ở các dịch vụ giữ trẻ tư nhân thì có giá chỉ bằng một nửa. Chính vì thế mà năm trước tôi đành gửi con ở nhà một cô giáo cùng khu phố. Căn phòng chỉ rộng 25m2, là nơi giữ 10 đứa trẻ, cũng là nơi sinh hoạt của gia đình cô luôn. Thấy cũng bất tiện và thương con, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, vì gửi con ở đó cũng gần nhà, nếu bố mẹ có về muộn cũng không lo phải đón con sớm,” anh Minh (Đại Từ, HN) cho hay.

Hè đến, phụ huynh đau đầu tìm nơi giữ trẻ - Tin180.com (Ảnh 3)

Lên mạng sốt sắng tìm nơi học hè cho con.

Các chương trình hè bán trú, kỹ năng sống cũng được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Cô Hà, giáo viên tại một trung tâm kỹ năng sống cho biết: “Khóa học bán trú của chúng tôi kéo dài từ 06/06 đến 15/07/2011, dành cho học sinh từ 6-12 tuổi, sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng qua các tuần học. Chương trình hè bán trú – kỹ năng sống sẽ được chia làm 5 tuần, tuần 1: tôi thử thách, tuần 2: tôi tự lập, tuần 3: tôi sáng tạo, tuần 4: tôi phiêu lưu, tuần 5: tôi trưởng thành. Giá của toàn bộ khóa học là 8,5 triệu đồng.”

Theo đánh giá của các bậc phụ huynh, những khóa học bán trú kết hợp với kỹ năng sống như thế này chỉ dành cho con của các gia đình khá giả. Để chi tiền cho con học kỹ năng trong vòng 1 tháng rưỡi, các ông bố, bà mẹ sẽ phải đóng khoản phí 8,5 triệu đồng. “Đối với gia đình chúng tôi thì khoản phí đó hơi cao. Đó là chưa kể đến sẽ thêm các khoản đóng khác cho con đi chơi, đi thực tế. Như vậy mỗi mùa hè cũng ngót nghét 10 triệu bạc. Như vậy chẳng khác nào đóng tiền cho con đi trại hè quốc tế, mà chất lượng chắc gì đã như mong muốn.

Hè đến, phụ huynh đau đầu tìm nơi giữ trẻ - Tin180.com (Ảnh 4)

Nhiều ông bố, bà mẹ gửi con ở các dịch vụ giữ trẻ tư nhân, nhưng phấp phỏng nỗi lo.

Đó cũng là nỗi băn khoăn của vợ chồng anh Quốc (Minh Khai, HN) khi năm nay không biết có nên cho con tiếp tục tham dự các khóa học kỹ năng sống tại các trung tâm hay không. Anh cho biết: “Đã 3 năm nay, con gái tôi đều tham gia các lớp học bán trú kiểu này, từ lúc cháu mới học lớp 1 vợ chồng tôi năm nào cũng đăng kí. Con gái tôi bản tính nhút nhát, không tự lập vì cháu được chiều quen rồi. Mong muốn của vợ chồng tôi là sau mỗi khóa học con sẽ bạo dạn, tự tin và tự lập hơn. Nhưng đã 3 khóa học trôi qua, con cũng đã lớn mà chẳng có gì thay đổi. Năm nay tôi đang băn khoăn không biết có nên cho con đi học tiếp hay không? Có lẽ một khóa tu ở thiền viện hoặc về quê chơi với ông bà còn giúp ích cháu được nhiều hơn các khóa học.”

Nhiều phụ huynh khác coi việc cho con đi học hè cũng là giải pháp tình thế để có người trông con, cũng như nhiều bà mẹ khác, chị Mai hết cho con đi luyện chữ, học thêm các môn, lại cho con đi học hát, vẽ, múa… chỉ vì không biết nên gửi con ở đâu trong dịp hè. Chính vì vậy, nhiều khi việc chấp nhận thỏa hiệp với nạn học hè tràn lan cũng là cách của nhiều bậc phụ huynh đang đau đầu do tìm không ra nơi gửi con.

Nhu cầu tìm một nơi gửi trẻ an toàn trong những ngày hè là mối quan tâm lớn của các bậc phụ huynh. Các dịch vụ trông trẻ, bán trú, học kỹ năng sống cũng theo nhu cầu mà nở rộ. Tuy nhiên, việc lựa chọn một kì nghỉ hè như thế nào cho con, chất lượng của các dịch vụ có thật sự như quảng cáo cần sự tìm kiểu kĩ lưỡng, sáng suốt của các bậc phụ huynh.

Đinh Liên
(Theo PLXH
, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.