ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bôi xấu chồng với “địch”
Saturday, September 10, 2011 10:48
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Một số người vợ thấy chồng bị gái “vây” nên nghĩ ra “tuyệt chiêu” bôi nhọ chồng để bên kia sợ mà “buông tay”.

“Anh đi làm đừng quên áo mưa nhé. Thời tiết dạo này mưa – nắng thất thường lắm” – anh Phú vừa đọc xong tin nhắn của cô nhân viên mới thì bị vợ nhanh tay chộp lấy điện thoại. Xong, vợ anh “bĩu môi”: “Kinh, chồng em đào hoa nhỉ, vợ con rồi mà ‘gái’ còn vây tứ phía’ rồi nàng “trừng mắt”: “Anh cứ liệu, đừng để em phải nhúng tay vào”…
 
Anh Phú thở phào vì vợ mình tâm lý, không “lồng” lên “xỉa xói” chồng như nhiều cô vợ khác. Anh rất mừng khi được vợ trao cho quyền tự quyết trong việc này. Tuy nhiên có những hôm tivi chiếu phóng sự về những em trẻ đẹp sa ngã thì anh bị vợ quay sang liếc xéo và bóng gió: “’Thỏ non’ thế thì đàn ông các anh ai chả thích, chồng nhỉ. Có mất gì đâu”. Anh Phú xua tay: “Em đừng có linh tinh. Anh chẳng điên đâu mà chạy theo ‘thỏ’ với ‘cáo’ gì cả”.
 
Vừa lúc đó, điện thoại của anh Phú báo có tin nhắn, vợ anh lại giằng lấy, đọc: “Trưa mai hai anh em mình đi ăn bún bò nhé. Em phải nhắn tin trước, không thì anh lại có hẹn khác, bỏ em đi ăn một mình”. Lúc này, vợ anh Phú không chịu nổi, ca thán một hồi rồi “sai” chồng đi mua hộp giấy ướt cho con. Vừa về đến nhà, anh Phú thấy vợ mình đắc thắng: “Em vừa hồi âm cho em ấy đấy. Đảm bảo em ý ‘tởn’ anh đến già luôn”. Anh Phú lập cập mở mục tin nhắn gửi đi: “Em à, chị là vợ anh Phú đây. Anh nhà chị trông thế thôi chứ lăng nhăng lắm, hoa liễu đầy mình. Mai có lẽ chị phải đưa nhà chị đi khám, hẹn em hôm khác ăn bún bò nhé”. Anh Phú gào lên: “Em quá đáng vừa thôi chứ. Nói thế mà cũng nói được à?”, vợ anh thản nhiên: “Bịa ra thế cho em ấy của anh ‘sợ vỡ mật’”. Anh Phú đôi co với vợ. Thế là hai vợ chồng anh ầm ĩ với nhau.

Anh Bình (Thanh Xuân, Hà Nội) kể, một lần anh tá hỏa khi được vợ đưa cho xem phần tin nhắn vừa gửi với nội dung: “Chào em, chị là vợ của anh Bình. Chắc em không biết chứ anh nhà chị nhìn vẻ ngoài thì bảnh bao nhưng thực chất ‘bẩn’ lắm’… Sau đó, anh bị vợ liệt kê một loạt các tật xấu như “thả bom” trong cả bữa cơm, tay vừa gãi… mông đã đưa lên bóc… bánh, ngoáy tai xong cho lên… mũi ngửi, chẳng bao giờ đánh răng buổi tối… rồi vợ anh nhắn thêm: “Chị chán lắm rồi, em thích thì chị ‘tặng không’ chồng chị cho em đấy. Chỉ e em không ở nổi với anh ấy nửa ngày”.

Vợ anh lý luận phải “bôi bác” chồng cho “địch” bớt “mơ hão” mà “tỉnh ngộ” đi. Còn anh Bình thì hậm hực vì vợ “cả gan” làm thế mà không xin phép trước.

Đẩy chồng chứ không phải giữa chồng

Một số người vợ thấy chồng bị gái “vây” nên nghĩ ra “tuyệt chiêu” bôi nhọ chồng để bên kia sợ mà “buông tay”. Tuy nhiên nếu bình tĩnh suy xét thì đây không phải phương pháp đuổi “địch”, giữ chồng hiệu quả.

Giả sử, “kẻ địch” đang “chết mê” anh đã có vợ thì chuyện bịa hay khơi lại tật xấu của chồng từ những người vợ chỉ như “đổ thêm dầu vào lửa”. “Hồ ly” mà biết “miếng mồi mình đang thèm” từng lăng nhăng thì càng… thích (bởi “tình địch” nào cũng sợ nhất là những anh chung thủy với vợ). Đồng thời, một khi đã thích, đã yêu thì những tật xấu của “người kia” càng trở nên đáng yêu trong mắt mình (dù với người vợ, đó là đáng ghét). Như thế, người vợ càng tạo thêm cơ hội để chồng mình trở nên hấp dẫn và “sa bẫy hồ ly tinh”.

Ngoài ra, bôi xấu chồng kiểu này khiến lòng tự trọng và sĩ diện đàn ông của anh ấy bị phá nát. Chẳng may chuyện này đồn đại ra ngoài sẽ khiến chồng xấu hổ. Chưa kể, chẳng ai thích bị mang tiếng oan xấu khi được vợ bịa cho vài cái tội.
 
Theo Ngọc Bình
Mẹ&Bé

 

 

(Theo GiadinhNet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.