ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Người tình của chồng
Wednesday, September 7, 2011 15:19
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Em đến gặp chị vào một chiều mưa tầm tã, đến để ngắm nhìn gương mặt đã đánh cắp trái tim của chồng mình. Bởi em biết, chị chính là người tình của anh ấy… – cho mọi .

Không biết tên gọi ấy có “hợp” với danh phận của chị không? Hay em phải hoán đổi vị trí của chúng ta cho nhau? Khi mà chính chị chứ không phải em – vợ hiện tại của anh ấy – mới là người ngự trị trong trái tim của người đàn ông thành đạt 37 tuổi? Em đã tự hỏi mình rất nhiều lần như thế, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.

Em đến với anh khi tim anh đã có một bóng hình khác, không thể xóa nhòa. Em mặc kệ, em chỉ muốn dành anh về cho mình. Anh bảo anh không thể yêu em nhiều được đâu, anh đã dành hết tình yêu của mình cho chị ấy. Em cười vô tư: “Không sao cả. Chỉ cần anh ở bên em là đủ”.

Đám cưới được tổ chức ngay sau đó không lâu vì em đang mang thai đứa con của anh. Em không cần anh yêu em nhiều hơn chị ấy, em chỉ cần anh ở bên em, và thực sự, em đã rất hạnh phúc. Em tung tăng như đứa trẻ mới giành được thứ đồ chơi mình yêu thích nhất, em dành nhiều thời gian để mua sắm đồ cho con chúng ta, em tự tay sắp đặt và thu vén tổ ấm nhỏ của chúng mình, chỉ để cảm thấy mình đang hạnh phúc và thấy được nụ cười của anh.

Em tự tin, rất tự tin. Em tin mình sẽ dành được trái tim của anh. Dù sao em cũng trẻ hơn, xinh đẹp hơn, độc lập về kinh tế hơn chị ấy. Hơn nữa, em không bỏ anh để đi lấy một người đàn ông khác. Em mang đến cho anh nụ cười, còn chị ấy chỉ đem đến cho anh những nỗi sầu muộn và nước mắt.

Em muốn cho chị ấy hiểu rằng, tình yêu xưa chẳng qua chỉ là quá khứ, em mới là hiện tại của anh. Đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình em nữa.(Ảnh minh họa)

Anh về nhà đúng giờ, không lang thang bia bọt cùng bạn bè. Nhưng lúc nào anh cũng im lặng. Anh ít khi bày tỏ cùng em. Việc gì cũng đúng mực, nhưng em nhận thấy, những gì anh làm cho em mang tính bổn phận và trách nhiệm nhiều hơn là tình yêu. Em thấy không hài lòng, nhưng cũng không dám trách móc, vì em đã hứa là sẽ không đòi hỏi.

Rồi con chúng ta ra đời. Anh và em đều bận rộn hơn với trách nhiệm mới. Lại một lần nữa, em tin rằng đứa con sẽ mang trái tim anh về bên em, xóa nhòa bóng hình ấy trong anh. Nhưng em lại nhầm. Anh vẫn xa cách với em, làm tròn bổn phận của một người chồng chứ không hề để trái tim mình rung động thật sự trước em.

Lần em bị ngã xe, anh chạy đến, gương mặt thất thần, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, em vẫn thấy hình bóng khác trong đôi mắt anh. Em đã giận anh rất lâu. Lần đó, anh đã dỗ dành và thầm thì vào tai em: “Anh biết ơn tất cả những gì em dành cho anh, kể cả việc em sinh cho anh một đứa con. Nhưng anh thật sự xin lỗi!”.

Đôi lúc, em ước anh đi ngoại tình, “ăn bánh trả tiền” ngay trước mắt em còn hơn là trao gửi cả trái tim cho người phụ nữ ấy. Em thực sự ghen tỵ. Tại sao một người đàn bà xấu xí, già nua hơn em lại có được trái tim của anh? Trong khi em đã sống với anh gần 5 năm trời, sinh cho anh một đứa con xinh xắn lại chẳng thể nào làm anh rung động?

Em giấu anh, tìm hiểu kỹ về người phụ nữ ấy. Em “gán” cho chị ta cái biệt danh “người tình” của anh. Tên gọi ấy đồng nghĩa với việc, chị ấy là một “kẻ thứ ba”, “kẻ phá hoại” hạnh phúc gia đình người khác. Rồi em cũng liên lạc và tìm đến nhà người phụ nữ đó.

Khi chạm mặt, em đã reo lên sung sướng, một chút cảm giác tự mãn chợt dâng trào trong em. Chị ấy quả thực không hề xinh đẹp, thậm chí, còn rất già và có một mái tóc dị hợm, cắt nham nhở. Nhưng rồi em lại thấy tức giận. Tại sao anh không yêu người phụ nữ xinh đẹp là em mà lại dành trái tim cho người ấy?

Chị ấy đón em với một nụ cười hiền. Em không biết chị ấy có biết em là vợ anh không, nhưng từ khi bước vào ngôi nhà này, em rất muốn chị ấy biết điều đó. Em muốn cho chị ấy hiểu rằng, tình yêu xưa chẳng qua chỉ là quá khứ, em mới là hiện tại của anh. Đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình em nữa.

Nhưng cuối cùng, em đã để anh ấy đi tìm chị – người tình của chồng em.  (Ảnh minh họa)

Em không biết mình đã bắt đầu bằng cách nào. Nhưng em nhớ là mình nói rất nhiều về anh, về con chúng ta, về hạnh phúc mà anh và em đang có. Gương mặt chị ấy tái dần, không hiểu sao khi thấy ánh mắt xót xa và đau khổ của người phụ nữ này, em lại thấy hả dạ.

“Em thật độc ác. Em không biết em làm thế là hại cô ấy hay sao?” Anh đã hét lên như thế khi biết chuyện em đến gặp “người tình” của anh. Tự ái nổi lên, em đã cãi lại anh: “Anh thật bất công khi đối xử với em như thế. Tại sao anh cứ để chị ấy chen vào cuộc sống của chúng ta? Anh nên nhớ em mới là vợ anh”. Gương mặt anh lộ vẻ giận dữ, nắm tay anh vung lên rồi lại hạ xuống đầy bất lực. Đêm ấy, anh bỏ đi và không về nhà.

Em ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Hai tuần sau vẫn không thấy anh đến đón. Khi trở về nhà, em thấy anh ngồi ủ rũ trong phòng khách, miệng lẩm bẩm: “Cô ấy đi rồi”.

Thế là chị ấy cũng biến mất khỏi cuộc sống của gia đình em. Chị đi mang theo căn bệnh quái ác và nỗi ân hận không thể nào vơi bớt của anh ấy. Bây giờ em mới biết, chị chính là người đã tần tảo, lo cho anh ăn học khi anh chỉ còn lại một mình trên đời này. Những lúc anh đau khổ và cơ cực nhất, chị luôn ở cạnh động viên, chăm sóc. Tấm bằng tiến sỹ kinh tế tu nghiệp ở nước ngoài của chồng em cũng có công của chị ấy.

Lẽ ra, chị sẽ là vợ anh nếu như chị không biết mình mình bị trọng bệnh, không thể sinh con được. Chị dựng lên vở kịch đi lấy chồng để anh an lòng đi tìm hạnh phúc khác. Và em đã tìm đến chị, cảnh cáo và xua đuổi chị không được đụng đến anh ấy.

Em đã để anh ấy đi tìm chị – người tình của chồng em. Giờ thì em biết mình không thể sưởi ấm trái tim anh ấy, nhất là khi trong trái tim ấy đang tràn ngập hình bóng của chị và cả sự day dứt về một tình yêu ngang trái.

(Ngọc Hoàn)

(Theo eva)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.