ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Ly hôn vì quá yêu
Monday, September 26, 2011 8:25
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chị cương quyết xin ly hôn. Anh ngẩn ngơ, đôi mắt nhìn chị như sắp khóc, khiến không ít người có mặt tại phiên tòa phải động lòng.

Ngay từ thời yêu nhau chị N.T.L.Q. (Cần Thơ) đã nhận ra tính tình của anh không phù hợp với mình, nhưng vì đã trót mang thai với anh, chị đành chấp nhận tiến tới hôn nhân.
 
Hơn một năm làm vợ, chị đã cố gắng tìm sự hòa hợp, vun vén cho gia đình bằng tất cả tình yêu với hy vọng anh sẽ thay đổi, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy… Chán chường, chị nộp đơn xin ly hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cả chính anh.
 
Năm 2007, chị rời quê lên TP.HCM xin việc làm. Đang lúc khó khăn thì chị gặp anh V.N.T. và nhờ sự giúp đỡ của anh, chị nhanh chóng tìm được việc làm. Cũng từ đó, chị và anh T. phát sinh tình cảm với nhau. Trong thời gian yêu nhau, chị dọn đến sống chung với anh và dần nhận ra anh là người rất ghen tuông, độc đoán.
 
Chị đi đâu, làm gì cũng phải hỏi ý kiến anh. Nhiều hôm chị đang làm việc, anh đến tận công ty tìm, chỉ là để xem chị có gặp gỡ ai không. Mỗi khi điện thoại cho chị, anh luôn đòi gặp một vài người bạn làm chung phòng với chị, nhằm kiểm tra xem có đúng là chị đang ở đó không. Dù rất mệt mỏi trước thái độ thiếu tôn trọng và không tin tưởng của anh, nhưng vì nghĩ anh yêu mình nên mới ghen, nên chị nhắm mắt đưa chân làm lễ cưới với anh.
 
Sau khi kết hôn, lấy lý do vợ đang mang thai, anh T. yêu cầu vợ nghỉ việc ở nhà. Khi con được chín tháng, chị đòi được đi làm trở lại. Lúc này, công việc của chị cũng do anh sắp xếp. Chị được nhận vào làm trong một khách sạn của một người bạn anh.
 
Đi làm, chị vô cùng ngạc nhiên khi thấy công việc của mình quá nhàn nhã. Chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán nhưng lại được giao làm lễ tân, trong khi khách sạn đã có sẵn hai lễ tân.
 
Dần dần, chị phát hiện chỉ vì muốn kiểm soát chị, anh đã “thỏa thuận” với người bạn nhận chị vào làm cho có, lương hàng tháng của chị là do anh trả. Như giọt nước tràn ly, chị âm thầm nộp đơn xin ly hôn, rồi đưa con về ngoại mà không một lời bàn bạc với anh.

Tại tòa, chị L.Q. tha thiết xin được tòa thuận tình cho chị được ly hôn. Chị không muốn suốt đời phải sống trong vòng kiểm soát của chồng, không được sống bằng chính năng lực của mình, không được làm công việc mà mình yêu thích. Chị không muốn tiếp tục làm con rối trong tay chồng. Chị thèm được ra ngoài đi làm và gặp gỡ bạn bè như bao phụ nữ có gia đình khác.

Anh cũng thừa nhận, từ trước đến nay “đường đi nước bước” của vợ đều nằm trong bàn tay anh. Khi chủ tọa hỏi vì sao lại làm như vậy, anh giải thích chỉ vì quá yêu vợ, không muốn vợ phải đi làm cực khổ. Quay sang vợ, anh trách chị là anh đã hết lòng thương yêu lo lắng, đầu tắt mặt tối kiếm tiền, chỉ muốn chị được sung sướng, sao chị không trân trọng lại còn đòi bỏ anh.

Chủ tọa cũng khuyên chị nên bình tĩnh suy nghĩ lại, bởi anh làm tất cả những việc đó chỉ là do quá yêu thương chị, chị có thể góp ý để anh hiểu ra những gì mình mong muốn. Hơn nữa, anh và chị còn có một đứa con chung. Nói riêng với anh, vị chủ tọa phiên tòa cũng giải thích cho anh hiểu đâu là tình yêu, đâu là biểu hiện của sự chiếm hữu. Tình yêu và sự ích kỷ của anh đã biến vợ anh trở thành vật sở hữu của anh nên chị mới phản kháng như thế.

Chị vẫn cương quyết xin ly hôn. Anh ngẩn ngơ, đôi mắt nhìn chị như sắp khóc, khiến không ít người có mặt tại phiên tòa phải động lòng, trách chị sao quá cứng rắn. Có lẽ, khi anh hiểu ra vấn đề thì mọi việc đã quá muộn… Tòa thuận tình cho anh chị ly hôn.

Theo PNO

 

(Theo GiadinhNet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.