ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thế mà vợ cũng tin…
Friday, September 23, 2011 16:22
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vợ chồng lấy nhau không vì tình yêu, cũng chỉ vì số của cải mà gia đình vợ giăng ra và Hùng đã dính lưới.

Mỗi lần ngồi trong văn phòng, Hùng lại cười hí hửng, sung sướng một mình mà không ai hiểu vì sao, không hiểu anh có chuyện gì vui. Những con mắt khó chịu kèm theo tò mò đáp về phía anh. Dường như Hùng chẳng quan tâm, chẳng để ý vì lúc ấy, anh đang nghĩ đến vợ.
 
Hùng làm ra vẻ đắc thắng vì đã lừa được bà vợ khờ khạo lại dễ tin người. Bây giờ, cái việc quan trọng nhất của Hùng là nghĩ xem, hôm nay về sẽ trình bày với sợ lý do gì cho việc không ăn cơm ở nhà, hay ngủ ở ngoài qua đêm.
 
Vợ chồng lấy nhau không vì tình yêu, cũng chỉ vì số của cải mà gia đình vợ giăng ra và Hùng đã dính lưới. Hùng lấy vợ với hi vọng sẽ có cuộc sống sung sướng, là một người giàu có và có cái nhà thật to trên thành phố để ở. Công việc có lẽ cũng sẽ vất vả hơn nhiều sau khi được gia đình nhà vợ sắp xếp. Và chỗ làm hiện tại của Hùng mặc dù không phải là quá ngon lành, song cũng đủ để thi thoảng anh kiếm được những khoản lậu kha khá.
 
Đi ngoại tình với người con gái khác, Hùng kiếm hết lý do này đến lý do khác để trở thành một người đàn ông mẫu mực: tối tối về ăn cơm với vợ, sáng sáng hôn vợ trước khi đi làm. Trước đây, Hùng thường làm thế dù anh chẳng khát khao gì. Nhưng từ lâu nay, cuộc sống có nhiều nhàm chán, hơn nữa anh lại có tiền trong tay nên đã… dở chứng.
 
Mảnh đất vợ mua cho anh để dành sau này tăng giá thì bán, vả lại phòng khi thất thế, hai vợ chồng sẽ cất một căn nhà nghỉ ngơi, anh đã đem bán. Và lý do duy nhất anh đưa ra với vợ là: “Bán cho thằng bạn thân từ ngày xưa, mới đi nước ngoài về, chưa có chỗ ở. Lấy giá rẻ chút, coi như giúp đỡ bạn bè và lại được tiếng thơm”.
 
Vợ thì gật gù tỏ ra vui vẻ: “Vâng, vậy anh cứ giúp anh ấy trước mắt đã. Còn vợ chồng mình không có mảnh này thì lại mua mảnh khác”. Nhưng tiền đương nhiên là Hùng sẽ nói gửi ngân hàng. Rồi Hùng tha hồ mua sắm quần áo hàng hiệu, bao cấp cho cô bồ nhí của mình để thỏa mãn những ham muốn tầm thường. Còn vợ thì mặc kệ. Hùng đang hả hê trong lòng vì tại sao vợ không hỏi gì nhiều, tin anh ngay mà thậm chí còn khuyên anh làm điều tốt. Nhưng ở đời, có ai lại “gà mờ” như thế, nhất là người con nhà giàu có?
 
Không ngờ, một ngày nọ, vợ mang về một xấp ảnh, toàn là ảnh của Hùng và người tình rất tình tứ. Hùng tím tái mặt, không nói được lời nào. Mọi thứ gần như đã sụp đổ vì thái độ của vợ thật không thể mở mắt mà nhìn được.
 
Bao nhiêu tài sản trong nhà này, Hùng chẳng hay biết, vợ đã chuyển hết sang tên mình dù trước đây, có một số thứ đã được Hùng đứng tên. Hùng còn hoang mang, chưa biết tìm cách nào để xin vợ tha thứ. Vì mất vợ là mất đi tất cả. Có lẽ, đó là cái giá cho những kẻ lợi dụng lòng tin của người khác.
 
Theo Eva

(Theo GiadinhNet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.