ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thử thách bằng… tin nhắn
Tuesday, September 13, 2011 9:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cho đến nay thử nhau bằng tin nhắn vẫn còn là một phép thử nguy hiểm với không ít người.

Không thử sao biết?!
 
Nam đã có vợ và con trai. Trong mắt của vợ, Nam là một người chồng chỉn chu và không có thói trăng hoa. Một ngày cuối tuần, vợ vẫn còn bận công tác ở Đà Lạt, đứa con thì được gửi về cho ngoại nên Nam thấy như được trở về thời kỳ độc thân. Đang định í ới đứa bạn để lai rai vài chai thì chuông điện thoại réo rắt vang lên. “Anh Hoàng hả, dạo này anh sao rồi, có khỏe không ạ?” – giọng một cô gái Huế dịu dàng. “À không, anh không phải tên đó. Chắc là em nhầm máy rồi!” – Nam trả lời. Cô gái Huế vẫn nhỏ nhẹ tự nhiên: “Vậy số di động của anh có phải là số… Mà quê anh ở đâu vậy? Còn em ở tại…”. Đối đáp qua lại, Nam thấy vui vẻ hẳn lên.
 
Sau đó là màn nhắn tin, cô gái than thở tình duyên lận đận, Nam bỗng như không điều khiển nổi ngón tay cái của mình: “Anh cũng hơn gì em! Sai lầm lớn nhất đời anh là lấy vợ mà không có tình yêu, chắc tại hồi đó còn nông nổi quá, hi hi”. Cô gái đẩy đưa: “Anh nói thật đó chứ ? Đàn ông các anh hay nói xạo lắm”. Nam đáp trả: “Anh nói thật lòng đó, dần dần em sẽ hiểu thôi mà”… Nam không ngờ, sau mỗi tin nhắn “vô tư” của anh, có một người bầm gan tím ruột.
 
Số là, chị Thanh đi công tác ở chung phòng với mấy đồng nghiệp nữ. Lúc rảnh, mấy cô “tám” với nhau chuyện chồng con. Chị Thanh luôn miệng ngợi ca chồng mình chung thủy. Mấy cô bạn không tin và nghĩ ra một  “tuyệt kế” như trên: cử cô gái nói giọng Huế đóng vai “nhầm số” để tiếp cận Nam. Màn nhắn tin thử anh Nam chưa kết thúc, chị Thanh đã bật khóc tức tưởi: “Chưa đầy 30 phút trước, chả còn gọi điện cho mình bảo là nhớ bà xã không chịu nổi. Vậy mà dám nói là lấy tui không có tình yêu, hu hu, cái đồ… đóng kịch!”.   
 
Trên Facebook hoặc những trang web chuyên về tình yêu – hôn nhân – gia đình, nhiều người cũng tìm đến trút tâm sự quanh chuyện thử người yêu bằng tin nhắn. Một chàng trai than thở: “Nếu không thử, làm sao tôi biết được cô ta yêu tiền hơn yêu tôi?”. Trong khi đó, phía nữ thì hay ca cẩm: “Anh ta thề non hẹn biển với mình, thế mà trước một người lạ, anh ta nói dối như cuội: Anh chưa có người yêu, em tin hay không là tùy, nhưng đó là sự thật 100%”…
 
Con dao hai lưỡi
 
Sau vụ thử chồng, chị Thanh cho hay tình cảm giữa hai vợ chồng đã xuất hiện vết rạn vô hình. Chị bộc bạch: “Lòng tin dành cho chồng đã bị hao hụt nhiều. Trước đây, mỗi khi có mâu thuẫn gì, mình thường cố gắng hóa giải vì nghĩ anh ấy một lòng một dạ với mình. Còn bây giờ, nhiều lúc muốn tung hê, trưng ra những tin nhắn kia để lật tẩy cho hả dạ”. 
 
Nguyễn Cương, nhân viên lễ tân tại một khách sạn trên đường Đề Thám, Q.1, TP.HCM cho biết lâu lâu anh cũng gặp những tin nhắn nửa thực nửa hư trên máy di động của mình. Anh Cương nói: “Nếu mấy cô gái lạ hỏi mình có người yêu chưa mà mình trả lời liền là “có rồi” thì chán chết, còn gì thú vị nữa mà nói tiếp! Tôi nghĩ, đây chỉ là chuyện xã giao, đùa tí xíu để xả stress. Vả lại, tự dưng khai tất tần tật với người lạ làm gì. Sau này người ta cũng sẽ nhận ra sự giới hạn, thấy không phát triển gì được thì tự động rút lui thôi, có mất mát gì đâu, còn mình vẫn giữ tình cảm thực sự với người yêu!”.
 
Trong khi đó, anh Đăng Khoa – làm trong ngành truyền thông bày tỏ: “Khi mấy cô gái mới quen hỏi tôi có người yêu chưa, tôi vẫn trả lời là “có”. Mình đã nói có người yêu mà người ta vẫn theo, buông lời tán tỉnh thì đó là do họ muốn… tự chuốc phức tạp vào thân và muốn bị “dụ” mà thôi”.
 
Theo chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Thương – Giám đốc Trung tâm tư vấn gia đình và ly hôn (FDC), việc thử người yêu bằng những tin nhắn chẳng khác gì kiểu “đùa với lửa” hay là “con dao hai lưỡi”.
 
Bà Thương nói: “Ở góc độ tâm lý học, nhiều khi người ta cần tạo ra tình huống có vấn đề để kiểm nghiệm bản chất. Tuy nhiên, cách tạo tình huống như thế này rất dễ mất tình cảm, tác động tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều”.
 
Theo Mai Thành
NLĐ

(Theo GiadinhNet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.