ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
“Chồng người áo gấm em thương”
Monday, November 14, 2011 9:29
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Anh không kiếm ra tiền mà vẫn muốn tôi một lòng một dạ yêu anh sao? Anh thử một mình xoay sở với bao nhiêu thứ tiền xem tôi còn lòng dạ nào để yêu đương không?”. Chị nói một mạch và quày quả xách va li ra khỏi nhà…

… Chỉ có anh là há hốc mồm, không nói được một lời nào. Thì ra cái tin vợ mình đi ngoại tình với một đại gia lắm tiền là sự thực.

 

Chị đã từng rất yêu anh. Yêu đến chết mê chết mệt. Sự thực là cho đến giờ, anh chưa bao giờ là một người giàu có. Chị lấy anh và chấp nhận nhiều thiệt thòi. Thương vợ, anh cũng ra sức kiếm tiền, nhưng niềm đam mê nghiên cứu khoa học đã ngấm vào máu anh. Ngày nào anh cũng miệt mài ở viện, dù tiền lương, thưởng của một nhà khoa học như anh chẳng đáng là bao.

Lúc đầu, chị cũng động viên anh nhiều lắm. Nhưng rồi tháng nào cũng bao nhiêu thứtiền cần phải thanh tóan, mà tiền lương anh mang về chỉ đủ cho chị trang trải tiền thuê nhà, chẳng dư giả gì để dành dụm. Những mâu thuẫn nhỏ vì thế nảy sinh dần dần. Chị nghỉ việc, vay mượn rồi mở một quầy bán mỹ phẩm nhỏ và buôn bán thêm nhiều thứ khác để kiếm tiền.

“Chồng người áo gấm em thương”, Eva tám, ngoai tinh, vo ngoai tinh, cap bo, vo cap bo, vo chong, chan chong, chuyen gia dinh, bao phu nu
Chị bàn với anh bỏ việc ở cơ quan, tìm một việc nào đó liên quan đến kinh doanh để mong đổi đời. (ảnh minh họa)

Nhìn bạn bè ai cũng được chồng chu cấp đầy đủ, chị thấy chạnh lòng. Cũng xinh đẹp, có học thức như ai, vậy mà trong khi bạn chị được sống trong cảnh sung sướng, chị lại phải vất vả kiếm tiền, phải sống trong một căn nhà thuê xập xệ, áo quần thì toàn đồ cũ, con cái chẳng có nổi một miếng ngon mà ăn.

Chị bàn với anh bỏ việc ở cơ quan, tìm một việc nào đó liên quan đến kinh doanh để mong đổi đời. Anh mới nghe vợ nói vậy đã từ chối thẳng thừng. Công việc này là lẽ sống của anh, dù không kiếm ra nhiều tiền nhưng nếu không có những nhà khoa học giống anh, thì ai sẽ nghiên cứu để tìm ra những cái mới? Anh bảo chị suy nghĩ thiển cận, nếu chị muốn, anh có thể làm thêm để kiếm tiền chứ không bao giờ bỏ việc.

Sau lần đó, số lần vợ chồng chị cãi nhau ngày một nhiều. Và lần nào cũng liên quan đến chuyện tiền bạc. Anh buồn nhiều lắm, anh biết mình là một thằng đàn ông chẳng ra gì, không biết kiếm tiền để vợ con khổ, nhưng công việc này rất quan trọng với anh. Tiền quan trọng thật đấy, nhưng nếu vợ chồng cùng chịu khó vượt qua thì mọi chuyện cũng không đến mức quá khó khăn.

“Chồng người áo gấm em thương”, Eva tám, ngoai tinh, vo ngoai tinh, cap bo, vo cap bo, vo chong, chan chong, chuyen gia dinh, bao phu nu
Anh chị chuyển đến một căn hộ khác rộng rãi hơn. Không phải thuê mà mua hẳn hoi. (ảnh minh họa)

Nhưng đó chỉ là cách anh nghĩ. Việc buôn bán của chị ngày một thuận lợi, chị chẳng bảo anh nghỉ việc nữa, nhưng ngày nào cũng “ca cẩm”, bảo anh bất tài, không biết kiếm tiền. Số lần chị vắng nhà càng ngày càng nhiều. Và những thứ chị mang trên người cũng ngày một xịn hơn.

Anh chị chuyển đến một căn hộ khác rộng rãi hơn. Không phải thuê mà mua hẳn hoi. Anh hỏi tiền ở đâu mà mua nhà, chị chỉ lạnh lùng đáp: “Trông chờ vào tiền lương của anh thì đến Tết Công – gô cũng chưa mua nổi một hòn đá, chứ nói gì đến chuyện nhà cửa. Anh không cần biết tiền ở đâu. Im lặng mà hưởng thụ là được rồi”. Kể từ đó, chị khinh thường anh ra mặt, đi vắng thì thôi chứ về nhìn mặt anh chị lại nguýt dài nguýt ngắn, bảo chồng ăn bám.

Chị chán chồng. Vì chị đã gặp được một người đàn ông trong mơ. Người này vừa bảnh bao, vừa có tiền lại vừa biết cách chiều chị. Chỉ có điều, anh này đã có gia đình. Tuy nhiên, vấn đề này với chị cũng không có gì to tát lắm, vì người đàn ông đó rất yêu chị. Anh ta mua cho chị nhiều thứ, hễ chị có yêu cầu gì, anh ta đều sẵn sàng vung tiền ra cho chị, không chút đắn đo. Với chị, đây mới là cuộc sống đích thực. Muốn mua gì, ăn gì, mặc gì, chị cũng không phải đắn đo suy nghĩ giống như trước kia.

Chị và người đàn ông đó thường xuyên đi du lịch dài ngày với nhau. Con trai chị năm nay vào cấp hai, nhưng chị cũng không còn biết chính xác nó đang học lớp mấy nữa. Cứ mỗi lần về nhà, chị lại dúi vào tay con một nắm tiền, bảo muốn mua gì thì mua. Và cũng từ lâu chị không còn để ý gì đến chồng. Anh ăn gì, sống như thế nào với chị không còn là điều đáng bận tâm. Chị chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để ngày càng trẻ đẹp, làm sao để người đàn ông đó bỏ vợ và lấy mình.

“Chồng người áo gấm em thương”, Eva tám, ngoai tinh, vo ngoai tinh, cap bo, vo cap bo, vo chong, chan chong, chuyen gia dinh, bao phu nu
Sau khi chị bị đánh, người đàn ông kia cũng lặn mất tăm, chỉ còn chồng chị là vẫn lui tới chăm sóc vợ. (ảnh minh họa)

Trong một lần cãi nhau với anh, chị đã thu dọn đồ đạc để đi khỏi nhà. Dù gì thì chị cũng đã có một căn nhà khác ở ngoại ô thành phố. Nơi đó là chỗ hẹn hò của chị và người đàn ông kia. Chồng chị giờ chẳng khác gì một cái gai trong mắt, đơn ly hôn chị cũng đã ký rồi. Chị nghĩ rằng, hôn nhân mà không có tiền thì chẳng khác nào cầm tù nhau. Dù sao thì chị cũng sắp thóat khỏi cảnh ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt “nghèo hèn” của chồng.

Chị yêu thương và chăm sóc cho người đàn ông kia hết mực. Sống cảnh “già nhân ngãi” nhưng ngày nào chị cũng nấu ăn, áo quần anh ta chị cũng ủi phẳng phiu, không khi nào nói nặng lời. Anh ta cũng yêu chị, nhưng vẫn cứ lần lữa chuyện ly hôn. Anh ta bảo sống như thế này chẳng hạnh phúc hơn hay sao?

Đùng một cái, người ta thấy chị vào viện, mặt mày bầm dập. Vợ của người đàn ông kia là một người yếu đuối, nhìn cảnh chồng ngoại tình mà chỉ biết khóc chứ chẳng thể làm gì, nhưng em trai của cô ấy lại là dân xã hội đen chính hiệu. Biết chị gái mình phải chịu ấm ức đã tìm đường đánh cho chị một trận thừa sống thiếu chết. May mà người qua đường ngăn kịp, chứ không thì chị cũng không thể sống nổi.

Không biết trận đòn của cậu em vợ có tác động gì đến người đàn ông kia không mà sau lần đó, chẳng thấy anh ta bén mảng đến thăm chị. Căn nhà kia cũng phải trả vì đã hết hợp đồng thuê. Chị nằm một mình trong bệnh viện, nước mắt lăn dài trên má.

Có tiếng mở cửa, chị tưởng người đàn ông kia đến thăm mình, nhưng người đàn ông đứng trước mặt lại là người chồng bất tài của chị. Anh lẳng lặng mở cặp lồng, bón từng thìa cháo cho chị rồi thầm thì: “Khi nào xuất viện rồi về nhà thôi em. Con mong em lắm!”.

 

Theo Eva

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.