ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
4 người vợ
Sunday, November 13, 2011 8:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vị thương gia nọ có 4 người vợ. Trong 4 người, ông yêu người vợ thứ tư nhất. Ông thường sắm cho cô nhiều quần áo đẹp, phục tùng mọi ý thích của cô, chỉ mong cô luôn tươi cười với ông.

Ông cũng rất yêu người vợ 3. Ông thường cho cô đi cùng khi gặp đối tác, ông cảm thấy rất tự hào vì sự sắc sảo của cô nhưng nhiều lúc cũng nơm nớp lo sợ cô sẽ bỏ ông đi với người đàn ông khác.
Tất nhiên ông cũng rất yêu vợ 2. Cô không những tâm lý, hiểu lòng người khác mà còn rất dịu dàng, nhẫn nại. Cô đúng là tri kỷ của vị thương gia. Cô đã cùng ông vượt qua nhiều khó khăn.
Còn về vợ cả, có thể nói bà là người rất trung thành, vừa giúp ông chuyện làm ăn lại quán xuyến việc nhà rất tốt. Dù bà rất yêu ông nhưng ông lại hiếm khi đoái hoài đến bà.
 

Một ngày, vị thương gia bị bệnh sắp chết. Ngẫm lại tất cả những thứ mình có trên đời, ông đều cảm thấy thật vô vị. Điều ông cần lúc này là có bạn theo ông xuống suối vàng để không phải cô đơn.
Ông gọi người vợ 4 đến hỏi: “Ta yêu thương nàng nhất, mọi thứ tốt đều dành cho nàng, vậy nàng có đồng ý cùng theo ta không?”. “Tuyệt đối không”, giọng cô lạnh lùng như dao cắt. Nói xong, cô bỏ đi.
Ông nén đau thương hỏi vợ 3: “Ta luôn sủng ái nàng, không lâu nữa ta sẽ rời thế giới này, nàng có đi cùng ta không?”. Cô cũng đáp trả lạnh lùng: “Không. Cuộc sống đang đẹp thế này sao tôi phải chết theo ông? Ông đi rồi tôi sẽ tái giá”. Một lần nữa người vợ ông yêu lại khiến ông đau lòng.
Ông lại cố hỏi vợ 2: “Trước đây ta hay giúp nàng, nàng cũng bao phen giúp ta vượt qua khó khăn. Giờ ta muốn nàng giúp ta một lần nữa: Đi cùng ta, được không?”. Người vợ 2 nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi không thể theo ông được. Tôi chỉ có thể mai táng tử tế khiến ông an lòng mà thôi”. Câu nói này giống như nhát dao chí tử khiến ông không gượng dậy được.
Đang lúc đau đớn nhất, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến ông bừng tỉnh: “Tôi nguyện theo ông đi bất cứ đâu ông muốn”. Đó chính là người vợ cả. Bà gầy guộc, xanh rớt như thiếu ăn, thiếu ngủ lâu ngày. Vị thương gia áy náy nói: “Tôi thật không phải khi đã không biết trân trọng bà”.
***
Thực ra, trong cuộc đời của mỗi người đều có 4 “người vợ”.
“Người vợ” thứ tư là cơ thể. Bất kể trước kia chúng ta có mất bao nhiêu thời gian, công sức chăm lo nó, khi chết nó vẫn bỏ ta đi.
“Người vợ” thứ 2 là bạn bè, người thân. Khi còn sống bất luận ta và họ có tốt với nhau đến đâu, họ cũng chỉ có thể đưa tiễn ta xuống suối vàng.
“Người vợ” thứ 3 là tài sản, địa vị và tiền bạc. Nếu ta không còn, nó lập tức được chuyển về tay người khác.
Chỉ có linh hồn mới có thể theo ta mãi mãi. Đó chính là “người vợ” thứ nhất. Nhưng, trớ trêu là người ta khi sống chỉ quan tâm đến vật chất, tiền bạc mà lãng quên có một thứ quan trọng hơn cần được chăm sóc.

 

(Theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.