ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Dưới mái nhà: Con yêu mẹ
Thursday, November 10, 2011 6:59
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trái tim người mẹ là kỳ quan tuyệt phẩm nhất của tạo hóa. Hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ.

Khi con viết những lời này cùng mẹ, chắc giờ này mẹ cũng đang nghĩ về con. Từ ngày ba mất, con chỉ còn mẹ là chỗ dựa tinh thần, là niềm an ủi duy nhất. Nhiều lúc con tự thấy mình quá ích kỷ khi chỉ biết nhận tình yêu thương, sự lo lắng, chăm sóc từ mẹ. Nhưng con chưa mang đến mẹ điều gì để mẹ cảm thấy hạnh phúc, vui tươi, mà chỉ mang lại cho mẹ nỗi buồn phiền, lo lắng…
Thấm thoắt đã hơn 30 năm mẹ con mình hạnh phúc được ở cạnh nhau. Con ước gì 30 năm nữa mẹ vẫn nắm tay con bước đi trên đường đời… Nhưng giờ đây con vẫn đang làm mẹ lo lắng khi chưa thể tìm được một người con dâu hiếu thảo để chăm sóc và yêu mẹ, vẫn để mẹ phải lo lắng hoài vì cuộc sống của con vẫn chưa ổn định, chưa tự lo cho bản thân mình… Ngay cả việc xây nhà riêng mẹ cũng phải lo lắng cho con từng chút một, mẹ bỏ những đồng tiền chắt chiu cho tuổi già để giúp con xây nhà… làm con thấy mình vẫn bất tài và vô dụng quá…
Mẹ mồ côi từ nhỏ không có ai để mà nương tựa, vậy mà mẹ vẫn một thân một mình tự lập, rồi đến với ba con và sinh ra chúng con. Nhưng chỉ 20 năm sau mẹ lại gặp thêm bất hạnh nữa khi ba đã về cõi khác. Nhưng mẹ không tuyệt vọng và cố gắng vượt qua vô vàn khó khăn với hai đứa con thơ. Niềm tin hai đứa con rồi sẽ lớn khôn và thành đạt đã giúp mẹ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Những lúc xa nhà con nhớ mẹ chỉ muốn quay về nhà ăn bữa cơm tối cùng mẹ. Mẹ ơi! Con yêu mẹ! con muốn nói như thế hàng ngàn lần. Nhưng con lại luôn làm mẹ buồn, yêu mẹ nhưng luôn làm mẹ lo lắng… Chỉ mong những nỗ lực và sự cố gắng của con sẽ có kết quả… Ngày con thành công con sẽ mang món quà đó dành tặng cho mẹ với tất cả lòng biết ơn và yêu thương tự đáy lòng con… Mẹ ơi! Hãy chờ một ngày con thành công và sống hạnh phúc nha mẹ! Tương lai của con chính là công trình của mẹ.
Trái tim người mẹ là kỳ quan tuyệt phẩm nhất của tạo hóa. Hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ. Trái tim con luôn hướng về ngôi nhà có mẹ ở đó. Con yêu mẹ…
 
Hoàng Hà Giang

(Theo GiadinhNet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.