ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mẹ chồng dễ bị kích động
Saturday, November 26, 2011 8:20
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Mẹ chồng mình lúc nào cũng sợ người ta nói thế này, thế khác nên hay đổi ý lắm. Duyên tâm sự.

Mỗi sáng, Duyên đều được mẹ chồng mở cổng cho khi đi làm. Một lần, bác hàng xóm thấy vậy liền nói: ‘Bà chiều con dâu thật đấy. Hai đứa con dâu nhà tôi chưa bao giờ được tôi mở cổng đi làm thế cả’. Mẹ chồng Duyên không nói gì nhưng ngay sáng hôm sau, Duyên đã phải tự mở cổng chứ không được mẹ mở cho như mọi khi.

Chuyện này khiến Duyên hơi chạnh lòng. Bởi bình thường, mẹ chồng Duyên rất tốt tính và chăm chỉ. Sáng, bà thường dậy sớm, đi bộ rồi nấu ăn sáng cho con dâu, quét sân, quét nhà… 8 tháng làm dâu, ngày nào Duyên cũng thấy vậy. Duyên chỉ việc ngủ dậy, đánh răng rửa mặt rồi sắp xếp đồ ăn sáng, khi thì xôi, lúc là mỳ. Hoặc mẹ chồng cầm bát đi mua phở, mua cháo, trứng vịt lộn hay bánh mỳ về cho con dâu. Thê mà một hôm, lại là bác hàng xóm kia bảo: “Công nhận bà chiều con dâu hết ý. Mấy đứa nhà tôi thì tôi kệ. Chúng nó dậy muốn ăn gì thì ăn”. Hôm sau, Duyên thấy mẹ chồng báo là dậy sớm rồi tự chuẩn bị đồ ăn sáng, bà còn bận tham gia tổ dưỡng sinh.

“Hơi chạnh lòng chút nhưng mà không sao. Mẹ chồng mình lúc nào cũng sợ người ta nói thế này, thế khác nên hay đổi ý lắm. Chắc cụ lại sợ mang tiếng là chiều quá con dâu sinh hư” – Duyên tâm sự.

Nghiêm trọng hơn Duyên, Hải (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, hôn nhân đang cực kỳ căng thẳng chỉ vì mẹ chồng đổi ý. Mẹ chồng Hải hiền lành. Hồi mới về làm dâu, bà bảo là: “Mình cũng có con gái đi làm dâu. Mình tốt với con dâu thì người ta tốt với con gái mình. Âu cũng là quy luật của cuộc sống”. Chính vì lẽ đó nên bố mẹ chồng, đặc biệt là mẹ chồng chẳng bao giờ nặng lời với Hải. Do đó, Hải rất chủ quan. Nhiều lần “hứng” lên là Hải về bố mẹ đẻ mà chưa hỏi qua nhà chồng.

Có lần, cãi cọ với chồng, Hải đùng đùng ôm con về ông bà ngoại. Mẹ chồng Hải gọi điện bảo đưa cháu về nhưng cô không nghe. Lúc làm lành với chồng xong, Hải đưa con về thì bị mẹ chồng “cấm cửa”. Mẹ chồng Hải bảo: “Tôi không có con dâu như cô”. Sau đó, còn yêu cầu ông bà thông gia bên ấy phải sang xin lỗi gia đình bên này thì Hải mới được về. Bố đẻ Hải khi biết chuyện thì cũng khăng khăng tự ái: “Tôi việc gì phải xin lỗi bà ấy. Con tôi không có chồng này thì có chồng khác”.

Nguyên nhân là do mẹ chồng Hải (vốn dễ tính) bị cô em gái mới ở nước ngoài về “kích động”, cho rằng con dâu bỏ về ngoại mà mẹ chồng đã gọi điện cũng không chịu về thì không chấp nhận được… Kết cục, bây giờ Hải vẫn đang tá túc bên nhà ngoại, mong ngày mẹ chồng đổi ý để mình còn có cơ hội sửa sai.
Theo Ngọc Bình
Mẹ&Bé

 

 

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.