ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mẹ chồng ‘thiên vị’ nàng dâu mới
Wednesday, November 30, 2011 14:12
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Bố mẹ chồng mua tặng cho tôi bộ nữ trang trong ngày cưới nhưng lại gọi điện bảo tôi giữ kín chuyện này với cô em dâu.

Đám cưới, ai cũng mong là cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Tôi lấy được người mình yêu đã là một niềm hạnh phúc vô tận rồi. Đám cưới người ta thật lộng lẫy nên tôi lại càng mong tới ngày được mặc chiếc áo cưới bước vào làm lễ với người yêu dấu.

Và rồi ngày đó cũng tới. Hồi hộp và hy vọng…

7h. Tâm trạng sao kỳ lạ quá, cứ mơ màng, chút vui, chút lo lắng. Bỗng chuông điện thoại reo, mẹ chồng tương lai gọi cho tôi: “Con ơi, nữ trang bố mẹ tặng con đừng nói cho nó (em dâu) biết nhé. Con nói đó là chồng con tặng”.

Nghe xong, tôi thoáng chút giận, thoáng chút ngỡ ngàng, và rồi thoáng chút buồn…

Chẳng hiểu vì sao mẹ lại nói vậy nhỉ? Tôi cũng không hỏi. Chỉ thấy buồn và…hụt hẵng. “Nữ trang mẹ cho mà phải giấu giếm. Mình sẽ chẳng thèm đeo nữa”, trong đầu tôi hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ…

Mẹ chồng ’thiên vị’ nàng dâu mới - Tin180.com (Ảnh 1)

Bộ nữ trang mẹ chồng tặng tôi trong ngày cưới. Ảnh: Lê Minh Châu.

Nhưng rồi tôi cũng dằn lòng.

8h nhà trai tới làm lễ. Hồi hộp quá. Cuối cùng …tôi cũng là cô dâu. Trên đường về nhà chồng, tay anh nắm chặt tay tôi, vừa trấn an, vừa động viên. Hạnh phúc trong tôi như vỡ òa. Khi mẹ chồng đeo nữ trang cho, tự nhiên tôi cảm thấy không thoải mái. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu như vậy nhưng đang làm lễ nên tôi vẫn phải đeo.

Cô em dâu tránh mặt. Thì ra nó nhìn thấy bố mẹ chuẩn bị lễ rước tôi, nó lên phòng nằm khóc…Đúng là đố kỵ.

Sau này tôi mới biết lý do cuộc điện thoại đó của mẹ chồng. Tự nhiên tôi lại thấy thương mẹ nhiều hơn và hiểu, mẹ tinh ý thật. Giờ thì tôi vẫn ngắm bộ nữ trang đó hàng ngày. Đó cũng là bài học đầu đời khi bước chân về làm dâu.

Tôi còn học được nhiều điều từ bà lắm, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Con dâu mỗi người có một hoàn cảnh, nhưng tôi hiểu, nếu yêu mẹ chồng bằng tình cảm chân thật, rồi một ngày sẽ nhận lại được tình thương từ phía mẹ.. Vì tôi biết: “Thương trẻ, trẻ đến chơi nhà. Kính già, già để lộc cho”.

Lê Minh Châu
(Huỳnh Tấn Phát, Đà Nẵng)
(theo ngoisao)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.