ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chuyện một ông sếp
Friday, December 2, 2011 11:26
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Thấy chị em cơ quan rất vui vì nhận được lời chúc của mình, sếp hãnh diện lắm vì giờ trong mắt chị em, sếp là người tuyệt vời.

Nhân dịp 8/3, có một ông sếp nghĩ rằng mình phải gửi tin nhắn hoặc mail để chúc mừng đến tất cả chị em phụ nữ trong cơ quan. Khi nhận được tin của sếp, chị em trong cơ quan ai cũng vui mừng, và thấy sếp của mình thật là ga lăng, tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Mọi người cũng không quên nhắn tin hoặc viết mail cảm ơn sếp, thậm chí có chị còn tỏ ghen tị với vợ của sếp. Họ tin rằng chắc ngày hôm nay vợ của sếp sẽ rất vui sướng, vì với người ngoài sếp còn quan tâm như vậy, thì chắc với vợ sếp còn quan tâm, chu đáo hơn nữa.

Có nhiều chị em còn mủi lòng khi nghĩ đến chồng mình, vì đã lâu lắm rồi chồng các chị không hề nhớ đến ngày sinh nhật của các chị, chứ đừng nói gì đến việc chúc mừng 8/3. Thấy chị em trong cơ quan rất vui vì nhận được lời chúc mừng của mình, sếp hãnh diện lắm vì bây giờ trong mắt chị em, sếp là một người đàn ông tuyệt vời. Bất chợt sếp cũng nhớ đến vợ mình rồi chặc lưỡi: “Mụ đấy chắc chẳng biết 8/3 là ngày gì”.

Ngày hôm đó vợ của sếp cũng nhận được tin nhắn của đồng nghiệp nam chúc mừng, vợ của sếp cũng rất vui và cũng chạnh lòng khi nghĩ đến chồng.

Không chỉ riêng 8/3 hay ở cơ quan sếp mới biết thể hiện, sếp còn tỏ ra rất phong khoáng trong những lần hội họp, gặp mặt bạn bè. Để thể hiện mình, sếp sẵn sàng móc hầu bao đi tiên phong trong việc đóng góp và tài trợ cho các cuộc gặp mặt. Nhiều lúc quá tay mà sếp không nhớ rằng sếp chưa đưa tiền cho vợ đóng học cho con. Nhưng vì sếp vừa làm lãnh đạo ở cơ quan, về nhà sếp cũng được làm lãnh đạo của vợ, vì thế sếp bảo sao thì vợ phải làm thế, nói gì thì phải nghe thế (chẳng cần thấy đúng sai), vợ sếp không được phép ho he hay cãi lại, nếu cãi lại là lãnh đủ. Nhưng đôi khi vợ sếp cũng bùng nổ, cãi cho tới số thì thôi.

Một ngày kia, chẳng may vợ sếp chết. Mấy chị em trong cơ quan chẳng ai giúp cho con sếp ăn ngủ nghỉ được, cũng chẳng ai giúp sếp nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, lau nhà về sinh. Lúc ấy sếp làm ăn cũng không được suôn sẻ, thậm chí là thua lỗ đến nỗi sếp không có khả năng thuê ôsin, vì thế sếp phải làm hết mọi công việc nhà, nhiều lúc mệt quá nên sếp nổi cáu và lại chửi.

Oh, nhưng sếp chửi thì ai nghe đây, sếp nghe à! Bây giờ sếp mới thấy trống trải và tiếc: “Giá vợ mình còn sống, thì đã có người phải nghe mình chửi và đương nhiên mấy công việc lặt vặt kia chẳng phải đến tay mình”.

Một giải pháp tốt nhất cho sếp lúc này là: cưới cho mình một cô vợ khác, nhưng sếp ơi nhớ nhé “không nên đối xử với cô vợ thứ hai giống như cách đối xử với cô vợ thứ nhất, kẻo cô ấy cũng lại ra đi”.

Người sếp ấy là tôi.
Theo Hồng Minh
VnExpress

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.