ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Người chồng ích kỷ
Thursday, December 1, 2011 9:25
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Lan không nhớ đêm nay là đêm thứ bao nhiêu mình không được chợp mắt.

Ảnh minh họa

Từ khi sinh con đến nay, Lan cảm thấy mình như kiệt sức. Nhiều đêm, thằng bé quấy khóc bắt mẹ phải vừa bế đung đưa vừa đi lại. Hễ cứ ngừng rung hoặc định ngồi ghé xuống cạnh giường là đứa nhỏ lại oằn người, đạp chân khóc ngằn ngặt.
 
Chân tay rời rã, bước chân lảo đảo mắt cứ ríu lại, Lan bật khóc. Qua hàng nước mắt Lan giận chồng ghê gớm. Kẻ vô tình vẫn ngủ ngon lành mặc tiếng quấy khóc của đứa trẻ, mặc người vợ vật vờ trong bóng tối. Không thể chịu đựng hơn, Lan đặt con ngay sát chồng mặc đứa trẻ khóc, cô lấy tay tát cái đét vào lưng chồng:
- Anh dậy bế con cho em ngủ!
Thắng, chồng Lan gầm gừ trong cổ họng rồi ngủ tiếp.
- Anh ích kỷ vừa vừa chứ, vợ đêm nào cũng không được ngủ còn mình thì nằm trương thây. Anh còn có tình người không? – Lan nghiến răng ấm ức.
Thắng chồm dậy:
- Cô vừa phải thôi, đàn bà có mỗi việc ôm con mà cũng không xong. Tôi đầu tắt mặt tối, vất vả cả ngày đêm ngủ cũng không yên. Cô xem, những người khác người ta nuôi con có thế không?
- Tôi biết cái mặt anh thế này, tôi về quê ở với bố mẹ cho xong – Lan bế phắt thằng bé dậy làm nó đang khóc bỗng im bặt.
Thắng không thèm nói gì, nằm xuống ngoảnh mặt vào trong. Nhìn tấm lưng to bè của chồng, Lan thấy chồng là kẻ võ biền, thô lậu, ích kỷ. Mới chỉ cách đây vài tháng, đôi vợ chồng son mong chờ từng ngày đứa con đầu lòng ra đời. Thắng vẫn là anh chồng tốt tính đáng yêu. Lan xúc động nhớ mãi hình ảnh chồng mình nựng nịu, tay xoa xoa mãi bụng vợ. Hai tháng đầu bà ngoại ở cùng, đêm cháu có quấy khóc bà lại bế đỡ. Nay bà về, hai vợ chồng trẻ loay hoay. Mấy đêm đầu Thắng còn thức bế con cùng vợ, nhưng nửa tiếng đồng hồ sao mà dài thế. Sáng ra Thắng phờ phạc, cảm giác mình thức cả đêm. Những hôm sau không thể chiến thắng được cơn ngủ Thắng kệ cho hai mẹ con Lan xoay xở với nhau.
Tỉnh dậy, Thắng mừng thầm vì không thấy thằng nhỏ quấy khóc nữa. Nhìn xung quanh thấy nhà cửa vắng tanh. Dưới bếp, trong nhà tắm không thấy bóng dáng mẹ con Lan. Chị hàng xóm cho Thắng hay mẹ con Lan bồng bế nhau đi từ sớm. Bực tức cô vợ “ngang bướng” nhưng Thắng vẫn lấy xe phóng sang bên nhà bố mẹ vợ. Nhìn thấy vợ con đang ôm nhau ngủ trong nhà, Thắng thở phào nhẹ nhõm. Ông bố vợ rót trà, kêu con rể ngồi uống.
Ông chậm rãi nói:
- Vợ con nó rất mệt, con nên quan tâm chăm sóc, đỡ đần.
Thắng ngượng nghịu:
- Con có phải không thương yêu gì vợ con đâu. Cô ấy cứ tưởng con đi làm nhàn hạ lắm ấy. Sinh thêm một đứa trẻ thêm bao nhu cầu. Con cố gắng làm thêm việc để tăng thu nhập cho gia đình. Cô ấy phải thông cảm cho con chứ.
- Đành rằng là vậy, nhưng con thức một lúc thấy không chịu được, vợ con thức bao nhiêu đêm có chịu nổi không. Nó ốm ra đấy, anh phải chăm vợ ốm con thơ có khổ không? Nuôi con thơ phải vất vả. Mà anh cứ coi việc trông con như thức xem một trận bóng đá hay đánh bài xem sao. Thôi, hôm nay ngày nghỉ ở đây ăn cơm với bố mẹ.
Thắng nghe xong cứ ngượng mãi, đúng là vợ chồng trẻ, mới chăm một đứa trẻ mà cứ rối tung hết cả lên. Hăm hở xách làn đi chợ, Thắng chắc mẩm sẽ nấu một bữa thật ngon, bồi dưỡng sức khoẻ cho “mẹ nó”.
Mai Anh

(Theo GiadinhNet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.