ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: phunutoday.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Kiều nữ Việt quay cuồng trong ‘cơn sốt’… đại gia
Wednesday, October 16, 2013 23:30
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(Giải trí) – Nhiều kiều nữ Việt tìm mọi cách vào làng giải trí để thực hiện “giấc mơ đại gia” và họ thẳng thắn nói về những chiêu trò biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Vào showbiz, mong tìm đại gia… cho thật nhiều tiền

Thời gian vừa qua, cô gái có nickname “Bà Tưng” đã tạo nên cơn sốt trong dư luận bởi rất nhiều trò lố. “Bà Tưng” quay các clip “Giáo dục sinh lý của em Tưng”, “Tưng nhảy Getleman không mặc áo ngực”… rồi đăng tải trên trang facebook cá nhân. Cô gái trẻ này còn khoe những bức ảnh chụp cùng sexytoy, ngậm bao cao su playboy… đồng thời, đăng tải những tuyên ngôn kiểu: “Mặc áo ngực nhiều có khả năng gây ung thư vú, nên chúng ta nên ít mặc”, hay “tung clip để làm cho những anh chàng đang có người yêu trở thành cô đơn”, hoặc là “clip của tôi phần nào có ích với đàn ông cô đơn” …

Các clip và hình ảnh Bà Tưng đăng tải nhận được lượng like (thích) cực lớn, cùng rất nhiều bình luận của những người xem. Không ít người tán thưởng, khen ngợi việc làm của Bà Tưng, nhưng cũng có quá nhiều lời chỉ trích, thậm chí là chửi rủa cô thậm tệ. Bà Tưng trở thành chủ đề bàn tán, tranh luận của rất nhiều người: già, trẻ, người nổi tiếng và cả người dân bình thường.

Hình ảnh nữ y tá “Bà Tưng”… “khiêu khích” (cắt từ clip) và “Bà Tưng” ngậm bao cao su (đăng trên trang facebook cá nhân).

Bà Tưng tên thật là Lê Thị Huyền Anh, 20 tuổi, hiện đang theo học tại trường Thiết kế nội thất ADS Hồ Chí Minh. Cô sở hữu khuôn mặt đẹp, ngoại hình quyến rũ với vòng 1 khủng. Cô rất chăm chỉ khoe những hình ảnh gợi cảm tới mức khiêu khích, có người cho rằng những hình ảnh đó đủ để gọi bằng từ… khiêu dâm.

Giải thích chung cho tất cả những việc làm của mình, Huyền Anh bày tỏ mục đích là để nổi tiếng, để dễ dàng bước chân vào giới showbiz Việt. Nhưng quan trọng hơn cả, điều mong muốn nhất của Huyền Anh là: “Tôi ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu tìm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền”.

Trong một bài phỏng vấn, Huyền Anh bày tỏ: “Nhưng tiếc thay hiện tại chưa có đại gia nào tìm đến với tôi. Mong sắp tới có một thiếu gia nào đấy, không nhất thiết phải là đại gia, tìm đến với tôi và cho tôi một tình yêu đẹp”. Và: “Tôi không thích trai Tây, tôi chỉ thích trai Việt Nam hiền lành. Dù tôi cá tính nhưng lại thích người đàn ông nguồn gốc Việt, có địa vị xã hội để họ có thể gõ đầu được tôi”.

Không thông minh… chẳng sao, tự hào được đại gia che chở

Trước Huyền Anh, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh được cho là người tiên phong của phong trào “hạnh phúc vì được dựa dẫm vào đại gia”. Ngọc Trinh nổi tiếng với những bộ hình nội y gợi cảm, khêu gợi và cuốn hút. Cô cũng là chủ nhân của những phát ngôn “thật thà” đến mức khó tin.

Theo quan điểm của Ngọc Trinh, cái gì cũng có hai mặt: tình yêu và tiền. “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à” là câu nói nổi tiếng thể hiện quan điểm của Ngọc Trinh đã từng gây tranh cãi trong dư luận, đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Người mẫu Ngọc Trinh

Ngọc Trinh từng chia sẻ cảm giác hạnh phúc, tự hào không thể quên được khi nhận sự chu cấp của bạn trai đại gia: “Nhiều khi nằm trong căn phòng rộng thênh thang, tôi nghĩ mình đang sống trong một giấc mơ. Không ngờ, một cô gái nghèo lên Sài Gòn, giờ đã có mọi thứ. Rồi nhiều khi tôi nghĩ, bạn đồng tuổi chưa có ai bằng mình, lo lắng cho gia đình được như mình. Nhưng tôi không nhận mình giỏi, vì tôi biết chỉ khi nào mình tự làm ra mình mới giỏi. Còn tôi chỉ là may mắn thôi”.

Cô gái trẻ cũng thật thà kể, bạn trai chưa bao giờ khen cô đẹp, nhưng không quan trọng, “miễn sao anh ấy lo cho mình những cái thực tế là được”. “Nữ hoàng đồ lót” khẳng định, cô không tin vào các phát ngôn của người đẹp showbiz Việt, kiểu như: “Tôi không cần đại gia”, hoặc “Tôi là đại gia của chính mình” …

Người đẹp có quyền?

Nói về giới showbiz Việt, mối quan hệ chân dài – đại gia được xem như hiển nhiên và được coi như sự kết hợp… hoàn hảo. Sau Ngọc Trinh, nhiều người đẹp showbiz Việt cũng dám thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về mối quan hệ này, tất nhiên, họ thường không nói về chính họ.

“Chân dài” Hồng Quế không tán thành và coi thường những người đẹp quan hệ với đại gia theo kiểu “tiền trao cháo múc”. “Theo tôi, người đẹp có quyền. Nếu có một người đàn ông, họ có tiền có địa vị, có tình cảm và muốn tiến sâu hơn với chúng ta, tại sao chúng ta không đón nhận và sợ áp lực dư luận. Tại sao lại từ chối một người đến với mình bằng một tình yêu thật sự và họ có thể lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình, chúng ta đâu có làm gì sai mà sợ” – Hồng Quế, bày tỏ.

“Chân dài” Hồng Quế

Với Vân Trang, sự kết hợp giữa “chân dài” và “đại gia” là quy luật tự nhiên: “Đại gia là người rất giỏi kiếm tiền và với tài năng đó, họ có quyền có cho mình một người đẹp ở bên cạnh. Người đẹp đương nhiên lợi thế hơn những người bình thường khác và có quyền lựa chọn những gì tốt nhất cho mình” – Vân Trang, chia sẻ.

Hoa hậu Thu Thảo cũng cho rằng chuyện hẹn hò với người đàn ông giàu có chẳng phải là cái tội: “Đại gia không hoàn toàn xấu, họ cũng phải lao động cật lực, và chắc chắn là phải có tài thì mới có thể thành công. Chính vì thế, nếu đại gia mà yêu người đẹp một cách thật lòng thì tại sao lại lên án? Chỉ đáng trách khi đó là mối quan hệ trao đổi tình – tiền mà thôi”.
Người đẹp được đại gia yêu thương, rồi có cuộc sống xa xỉ: là chủ sở hữu của căn phòng sang trọng, rộng thênh thang, liên tục đổi xe hơi, dùng đồ hiệu… mà không phải tất bật lo cơm áo gạo tiền. Giấc mơ đại gia ấy đã khiến bao cô gái trẻ quay cuồng, sử dụng các chiêu trò để nổi tiếng, bất chấp sự lên án, chỉ trích từ phía dư luận.

Hương Quỳnh

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.