ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tình yêu châu Á của Lidia
Monday, November 9, 2009 15:26
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


lidia_c
Lidia Rozdilsky bên tác phẩm của cô tại triển lãm – Ảnh: Duy Thủy
Lần đầu tiên triển lãm ảnh và tranh acrylic ở VN (khai mạc ngày 6.11 tại Zen Collection, 97A Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM), Lidia Rozdilsky lấy chủ đề The heat within để diễn tả sức nóng không nằm ngoài bề mặt.

Đó là sắc màu “nhiệt đới” nằm trong những bức ảnh về sự sống của vi khuẩn, là những bức tranh thể hiện tình cảm nồng nhiệt đối với cuộc sống – cụ thể là cuộc sống của người dân VN nói riêng, người dân châu Á nói chung. “Tôi yêu châu Á, tôi đặc biệt thích Việt Nam và Thái Lan”, Lidia chia sẻ.

Lidia Rozdilsky (còn có tên là Karmadjieva), lớn lên tại một ngôi làng nhỏ phía nam Bulgaria. Cô lấy hai bằng cử nhân tại Đại học Brigham Young University – Idaho và Idaho State University, bằng thạc sĩ của Đại học Oregon. Cô cũng theo học ngành luật tại The City University of New York School.

Cùng chồng và hai con gái Sophia, Alexandra sống tại TP.HCM khoảng một năm nay (chồng cô hiện đang công tác tại Lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM), cô như hấp thụ sức sống của thành phố miền Nam này qua lời kể đầy hào hứng: “Tôi yêu nghị lực của con người VN và năng lượng của TP.HCM. Ở nhiều nơi trên thế giới, trong một cuộc sống dễ dàng, người ta vẫn không ngừng than phiền và mong muốn có thêm nữa. Còn ở VN, tôi thấy đời sống của nhiều người còn khó khăn và họ làm việc một cách cật lực để chăm sóc gia đình. Nhưng họ vẫn có một cái nhìn tươi sáng về cuộc sống, nhiệt tình và có nụ cười thân thiện đến lạ!

Thời gian sống ở đây, tôi đã cố gắng hết sức để học ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa. Có những điều không thể tin nổi, nhất là trong lĩnh vực y học cổ truyền. Tôi ấn tượng với việc sinh nở tự nhiên, nuôi con bằng sữa mẹ, địu con và ăn kiêng. Những chủ đề này đã đi vào tranh của tôi”.

Không hề qua một lớp đào tạo bài bản nào về mỹ thuật, kinh nghiệm sáng tác đến với cô một cách tự nhiên. Cô từng có hai lần triển lãm cá nhân vào năm 10 và 11 tuổi khi còn ở Bulgaria, một vài lần triển lãm tại Mỹ, Nhật Bản, Cộng hòa Cyprus…

Cô nhận mình may mắn khi có dịp ghé thăm và được học hỏi nghệ thuật qua những bức họa truyền thống ở Bali (Indonesia), gốm sứ Quảng Châu (Trung Quốc) đến tranh thêu tay ở Hội An (Việt Nam)…

Sắc màu mạnh mẽ của Lidia dường như chỉ để phục vụ cho một thế giới quan duy nhất: tình yêu con người. Triết lý nghệ thuật của Lidia là “tạo ra cái đẹp để nâng đỡ cuộc sống và lan truyền cảm hứng cho mọi người. Văn hóa VN mang giá trị cân bằng và hài hòa, đó là lý do vì sao ở đây tôi thật dễ có cảm hứng để sáng tạo”.

Theo TNO

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.