ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
“Thứ 7, mẹ con mình đi công viên nhé!”
Saturday, January 9, 2010 9:56
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Thứ 7 tuần này, bố phải đi công tác. Chỉ có mẹ Hạnh đưa Bảo Anh ra công viên Thống Nhất, tha hồ chơi đùa và chạy nhảy thỏa thích.

Ngày thứ 7 cuối tuần, bé Bảo Anh thường được bố mẹ đưa đi chơi, ăn kem, chụp ảnh. Có hôm bố mẹ lại dẫn bé lại sang nhà cô Chi chơi với em Cốm cơ.
Tuần này bố đi công tác, mẹ Hạnh đưa Bảo Anh ra công viên Thống Nhất, tha hồ chơi đùa và chạy nhảy thỏa thích.
Nào, diện váy đỏ, mẹ với Bảo Anh đi công viên nhé. Ôi chao, thích quá! Lần đầu tiên Bảo Anh được vào công viên rộng như thế này mà!
Nhieu-b
Ở công viên có nhiều bóng màu đẹp quá! Con có nổi bật không hả mẹ?
Me-oi
Công viên Thống Nhất này có rất nhiều các con thú lớn, đủ màu sắc mẹ ạ. Chú Vịt này, sao mà to thế! Chú vịt bảo con là: “Bảo Anh ngoan nhé, nghe lời bố mẹ nhé, để tuần sau, mẹ Hạnh lại đưa Bảo Anh đi chơi!”.
Cau-tru
Con bắt đầu chơi cầu trượt ở vườn cát đây mẹ ạ. Mẹ ơi, con bỏ giày ra đi chân đất nhé!
Ui-suyt
Con trượt xuống tận nơi rồi! Cảm giác cũng hơi sợ một tí mẹ ạ. Nhưng mà thích lắm.

Con-noi

Có nhiều bạn cũng đến chơi cầu trượt ở đây lắm. Con làm quen với bạn Na này. Bạn Na đang kể chuyện ở lớp bạn ý cho con nghe đấy.
Con-rat
Con xuống đất nghịch cát đây. Hôm nay tha hồ nghịch cát, đi chân đất mà không sợ mẹ mắng. Cứ giống như hồi cả nhà mình đi biển Sầm Sơn mẹ nhỉ. Mẹ còn xây cho con lâu đài cát nữa. Lần sau, con mang bộ đồ chơi xe ô tô chở cát ra đây nhé. Chở cát về xây nhà cho ông bà dưới quê!

Nghich-

Chơi nhiều mệt quá! Con phải đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi.

Voi-phu

Mẹ con mình ra ngắm vòi phun nước rồi chuẩn bị về thôi. Trưa rồi mẹ ạ!

Mẹ Hạnh đã bật mý riêng với aFamily: “Tôi thường đưa con ra công viên chơi để bé được tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, làm quen và chơi đùa với các bạn, cho bé chơi các trò chơi vận động phù hợp với lứa tuổi. Hồi trước, ở nhà bé nhút nhát lắm. Từ ngày được đi chơi công viên nhiều, Bảo Anh đã quen dần, không tỏ ra e dè, sợ sệt khi tiếp xúc với người lạ nữa đâu!”
Thu Hằng (ghi lại)
theo afamily

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.