ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Trải lòng của anh chồng xa vợ ngày 8.3
Monday, March 8, 2010 14:46
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Làm kinh doanh, vợ vất vả lắm, đầu tắt mặt tối suốt ngày. Chồng thầm ước giá vợ chồng mình được đổi nghề cho nhau thì tốt quá.

Tối qua chồng đã gọi điện chúc mừng vợ 7/3, sáng nay chồng lại gọi chúc mừng vợ 8/3. Từ ngày yêu nhau đến giờ, vợ vất vả vì chồng lắm, khi vừa mới yêu nhau chồng đã đi học nước ngoài, sau hai năm chờ đợi khắc khoải, mình đã thành vợ chồng. Rồi khi con trai chúng mình còn chưa biết nói, chồng lại đi học tiếp, vì nghiệp của chồng là nghiệp học, nghiên cứu, là thầy giáo mà, chồng hay nói vậy. Không muốn chồng đi, nhưng vì cái “đại nghiệp” làm thầy, vinh danh tiến sĩ của chồng, và “ham chút công danh về sau” mà vợ lại lần nữa dằn lòng rớt nước mắt tiễn chồng đi học.

Trải lòng của anh chồng xa vợ ngày 8.3 - Tin180.com (Ảnh 1)

Tốt nghiệp đại học xong, làm nhà nước hay kinh doanh tự do, đắn đo mãi cuối cùng vợ chọn kinh doanh tự do, vì lương thầy giáo của chồng thấp quá, chẳng lo đủ sữa và thuốc cho con mỗi lúc ốm đau, vợ nghĩ vậy.

Làm kinh doanh, vợ vất vả lắm, đầu tắt mặt tối suốt ngày. Vợ đã đi làm được gần 4 năm, nhưng chưa bao giờ có một ngày nghỉ thực sự, dù là 3/8 hay 8/3, sáng nay cũng vậy, vợ vẫn đi làm cặm cụi. Chồng hay nói chủ nhật thường ế hàng, hay vợ nghỉ đi. Vợ bảo, mình mới bán hàng, nếu cứ nghỉ thì mất khách. Chỉ có những ngày chồng về chơi, hai mẹ con đi đón hay tiễn bố lên sân bay là vợ đành chấp nhận nghỉ.

Còn nhớ tết năm ngoái chồng về chơi, 9 giờ sáng hai mẹ con lên sân bay đón bố, sáng sớm vợ đã tranh thủ ra mở cửa hàng, sắp xếp công việc cho nhân viên bán hàng xong xuôi, vợ bế con lên sân bay đón bố. Về nhà lo cơm trưa xong, chồng ngủ trưa, vợ lại tất tả ra cửa hàng tranh thủ đóng hàng cho khách. Ngày tết, đắt hàng, phải tranh thủ, vợ bảo thế. Vợ lại miết mải cho hết ngày 29 tết.

Thương vợ lắm! chồng thầm ước giá vợ chồng mình được đổi nghề cho nhau thì tốt quá. Chồng là thầy giáo, nghỉ suốt ngày, nghỉ hè, nghỉ tết, có đi làm thì tuần cũng dạy có vài buổi, thật nhàn nhã. Nhiều lần chồng bảo, vợ vất vả quá, có lẽ nghỉ đi làm Nhà nước thôi. “Em cũng muốn đi làm nhàn nhã, để có thời gian chăm hai bố con, có điều mình còn nghèo quá. Khi nào mình mua được một căn chung cư 60 m2 ở Hà Nội thì em nghĩ”, vợ đáp.

Từ khi yêu nhau đến giờ, khi con mình đã 3 tuổi rưỡi, đã trải qua 10 cái 8/3, nhưng chỉ có ba cái 8/3 là chồng ở bên cạnh vợ. Vợ thiệt thòi quá.

Chồng thấy mình thật giống ông Tú Xương thuở nọ, lẩm nhẩm ngâm nga bài thơ “Thương vợ” của ông, chồng thấy thương vợ, thương nhiều quá!

Chúc vợ 8/3 vui vẻ, trẻ trung, và xinh đẹp!

Nhớ vợ nhiều lắm. Chồng sẽ cố gắng học thật nhanh để về với vợ yêu.

Phúc Thành
(Theo Vnexpress)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.