ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Triển lãm “Xuân tươi” của 8 họa sĩ
Wednesday, March 24, 2010 16:14
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sở dĩ triển lãm có cái tên ‘Xuân tươi’ là vì mấy câu thơ ngẫu hứng nhân ngày gặp mặt của 8 người bạn hoạ sỹ thành danh từ Trường Nghệ thuật quần chúng Hàng Buồm: “Bạn bè xưa gặp lại/ Chuyện vẽ với chuyện đời/ Cầu mong cho cây cọ/ Mãi mãi là xuân tươi”.

Vỏn vẹn gần 20 bức sơn dầu cùng 2 tác phẩm điêu khắc, cuộc triển lãm nhỏ thành ra chật chội bởi người thân, người hâm mộ của 8 hoạ sỹ tập trung trong phòng gallery 16 Ngô Quyền. Nhưng cái không khí đông đúc, rộn ràng ấy, cùng với lạnh se sắt của Hà Nội, lại có duyên lạ lùng với chủ đề của ngày gặp gỡ: Xuân tươi.

Đó cũng là tên bức tranh duy nhất mà hoạ sỹ Dương Việt Nam mang đến góp vui cùng bạn cũ. Những sắc màu sống động như đang nhảy nhót trong không gian tràn ngập hoa, nắng, ánh sáng, vạn vật đan xen, hoà trộn vào nhau bằng giao cảm của niềm hứng khởi, náo nức, phơi phới khi xuân về.

Triển lãm ’Xuân tươi’ của 8 họa sĩ - Tin180.com (Ảnh 1)
Tác phẩm “Xuân tươi” của hoạ sỹ Dương Việt Nam

Hoạ sỹ Bùi Trung Hà lại đi tìm sắc xuân trên miền Tây Bắc, ở những thửa ruộng đang cấy mạ lấp loáng nước phản chiếu sắc trời, ở những ngôi nhà đắp đất lợp cọ như vừa được làm mới lại bởi khí xuân trong trẻo, ở cái dây phơi quần áo móc đọng xiết bao ấm áp, bao tình yêu, bao sự sống, ngày thường vẫn giản đơn, nhếch nhác là thế mà nay sao tươi mới thế, thân thiết thế. Cái dây phơi làm sáng cả mùa xuân Tây Bắc trong tranh của Bùi Trung Hà.

Triển lãm ’Xuân tươi’ của 8 họa sĩ - Tin180.com (Ảnh 2)
Tác phẩm của hoạ sỹ Cơ Chu Pin

Chẳng ai giống ai, mỗi hoạ sỹ lại tìm thấy niềm “xuân tươi” của mình ở những sự vật khác nhau. Nguyễn Xuân Cường thì rạo rực giữa những tiếng lao xao bình yên của khóm tre đang thong dong bứt lá, bật chồi. Cơ Chu Pin có vẻ như yêu lắm cái mùa xuân tràn qua ngõ Hàng Chỉ, rực rỡ trong sắc áo, sắc người chen lấn giữa những cửa hàng, mái phố vừa xưa cũ, vừa hiện đại cài quyện vào nhau. Phạm Hoàng Vượng cũng đắm đuối trong 36 phố phường, với hàng rong, với đèn đường, với những nếp nhà xô lệch. Văn Xương lại nhìn thấy sự chuyển động của màu sắc, sự biến động tinh vi của không gian và thời gian, cái triết lý luân hồi, cái hơi hướng chộn rộn của sự sống trong cái bình hoa cũ – đã vỡ – và mới, trong những bông hoa đang độ khai mở bung toả sắc – hương. Dương Hồng Cơ lại níu bước chân người xem bên chân dung thiếu nữ hồn nhiên đầy nhựa sống, bên góc chung cư cũ lố nhố chuồng chim cơi nới bừng sáng trong vạt nắng xuân thì.

Triển lãm ’Xuân tươi’ của 8 họa sĩ - Tin180.com (Ảnh 3)
Tác phẩm của hoạ sỹ Dương Hồng Cơ

Trong cả phòng tranh tràn ngập thứ ánh sáng rực rỡ của mùa, hai tác phẩm điêu khắc ‘Đâm chồi nảy lộc’ và ‘Đặc sản mùa xuân’ của nghệ sỹ Nguyễn Kim Xuân như một điểm nhấn đầy lắng đọng. Một bên là chiếc lá sen gói căng cái khí xuân như chỉ trực vỡ bung chiếc móc sắt để trào ra, để lan toả. Một bên là bầu ngực sinh sôi, căng tràn sinh khí bật lên, nhú ra những mầm non, lộc biếc tích tụ những tinh tuý giao cảm của con người và vũ trụ giữa không gian thiêng, thời gian thiêng – mùa xuân.

8 hoạ sỹ, 8 phong cách, 8 cái nhìn mỹ cảm. Họ đều đã ở độ tuổi trên dưới 60 – cái tuổi ngỡ rằng chẳng còn xuân nữa. Xem “Xuân tươi” mới thấm rằng: xuân hay không là ở mắt nhìn, ở tim đập, ở tình yêu bất diệt với con người, với cuộc đời.

Theo Hoapham

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.