![]() |
Bé Tiên trong vòng tay yêu thương của ba Tuấn (hàng dưới, bìa trái) và những cô chú trong nhóm từ thiện LHL – Ảnh: T.K. |
Anh là đồng nghiệp của tôi, công tác ở tạp chí Đất Mũi. Kể lại cái duyên gặp mặt của anh với bé Danh Thị Cẩm Tiên anh còn nhớ rõ: “Đó là một ngày tháng 10-2009, tháp tùng theo nhóm từ thiện LHL đi khám bệnh, phát thuốc cho bà con nghèo ở Kiên Giang, tôi bắt gặp bé Tiên được một người hàng xóm dẫn tới khám, bé đi chập chững từng bước và kể rằng bị mù do té từ trên cây. Lúc té Tiên chỉ u trán vì bị úp mặt xuống đất nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến mắt”.
Kết thúc buổi từ thiện, anh cùng cả nhóm LHL đến tận nhà Cẩm Tiên. Ai cũng xót xa trước căn nhà nghèo xơ xác và biết Tiên mồ côi ba mẹ, đang sống với ông bà ngoại. Trong khi đó, ông ngoại mất sức lao động, bà ngoại bán vé số chỉ đủ lo bữa ăn đói no cho ba người. Từ ngày bị tai nạn Tiên nghỉ học, lúc đó Tiên vừa học xong lớp 1.
“Tôi sẽ cưu mang cháu và xin phép gia đình đưa cháu về TP.HCM chữa lành đôi mắt”, anh – một thanh niên 30 tuổi, chưa vợ con, quê Hải Phòng vào lập nghiệp ở Sài thành – đã đưa ra quyết định nhanh như thế. Bé Tiên được đưa về Sài Gòn, anh Tuấn cùng anh Minh An, trưởng nhóm LHL, đưa bé Tiên đến nhiều bệnh viện trong thành phố, ở đâu bác sĩ cũng lắc đầu bảo không thể chữa lành.
Hụt hẫng như chính con ruột của mình, anh Tuấn xúc động: “Lúc đó tôi lại quyết định phải giúp Tiên học hành tử tế, đưa cháu về quê thì cuộc sống của cháu sẽ vô cùng khó khăn”. Cuộc họp nhanh giữa anh và những người bạn gồm nghệ sĩ Hoàng Mập, diễn viên Bích Hằng, anh Minh An, chị Minh Hiền (BTV tạp chí HTV) và tất cả chung một ý nghĩ: để Tuấn nhận bé Tiên làm con nuôi và mọi người hợp sức nuôi cháu.
Sau quyết định ấy, anh Tuấn dành thời gian làm thủ tục xin đỡ đầu cho bé Tiên, còn nghệ sĩ Hoàng Mập thì xin cho Tiên vào học ở Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM). Vào trễ hơn mọi người, lại mới lần đầu học chữ nổi nhưng Tiên làm ba Tuấn vui vì kết quả cuối năm học 2009-2010 là học sinh giỏi. Hằng tuần Cẩm Tiên ở nội trú tại trường, đến thứ sáu anh Tuấn đón về nhà mình ở Q.8.
Những ngày hè này, Tiên về quê thăm ông bà ngoại, mỗi ngày anh vẫn gọi điện thoại về quê để nói chuyện với con: “Đừng ham chơi, một tháng về quê phải ngoan nhen, ba thương…”. Còn bé Tiên qua điện thoại đã lễ phép dạ, vâng rồi gọi ba ngọt xớt làm chúng tôi ấm lòng…
TẤN KHÔI
(theo tuoitre)