ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em
Monday, June 7, 2010 10:16
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chị Ty líu lo giới thiệu các em: “Nhà cháu có em Thảo Nguyên, mới 1 tuổi. Tên giả ở nhà là Cún. Em Tý, 4 tuổi, tên thật là Nhật Minh. Cháu học lớp 4, tên là Nhật Anh…”

Đến con ngõ nhỏ trên đường Kim Mã – Hà Nội, phóng viên aFamily hỏi thăm gia đình có 3 chị em, mẹ tên là Hương, bà bán hàng tạp hóa đã chỉ ngay: “Đi đến nhà số 10, rẽ vào ngách một tí là đến. Nhà đấy cả khu này ai chả biết. Có 3 con mà ngoan lắm. Anh chị em nhà nó quý nhau lắm”.
Bấm chuông, chị Ty lớn nhất, học lớp 4 đã nhanh nhảu ra mở cửa mời cô chú vào nhà, miệng líu lo: “Mẹ ơi, có cô chú nhà báo đến. Nhà cháu có em Thảo Nguyên, mới 1 tuổi. Tên giả ở nhà là Cún. Em Tý, 4 tuổi, tên thật là Nhật Minh. Cháu học lớp 4, tên là Nhật Anh, tên giả ở nhà là Ty ạ“.
Sáng hôm nay chủ nhật, buổi sáng, 3 chị em tự chơi với nhau, trông nhau để bố mẹ còn tranh thủ dọn dẹp nhà nhé!
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 1)
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em -<br />
Tin180.com (Ảnh 2)Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 3)
Chị Ty dạy em Tý gấp thuyền nhé!

Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 4)

Mẹ đang dạy em Cún cách chào tạm biệt.

Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 5)

Hai mẹ con dạy em Cún tập đi

Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 6)

Rồi bố trông Cún, hai mẹ con lại dậy em Tí tập viết chữ O. Ở lớp, cô giáo khen chị Ty viết đẹp lắm. Về nhà, chị dạy em Tí bao nhiêu là chữ. Tí mới 4 tuổi mà biết đếm, biết ghép vần rồi nhé!
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 7)
Cả ba mẹ con cùng đố anh Tí xem đâu là con gà này, con gà đọc tiếng Anh là gì.
Các con chơi ngoan, sáng chủ nhật, bố mẹ đưa các con đi Big C. Trước khi, cả nhà uống sữa cho no bụng đã nào. Cả ba chị em đều khoái sữa XO nhất đấy ạ.
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 8)Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 9)
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 10)
Cùng ngắm thêm một số ảnh đẹp của cả nhà cháu nhé!
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 11)
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 12)
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em -<br />
Tin180.com (Ảnh 13)
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 14)
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 15)
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 16)
Khoe nhà mình: Nhà con vui lắm vì có 3 chị em - Tin180.com (Ảnh 17)
Tiễn chân chúng tôi ra về, chị Hương chia sẻ:
Nhà tôi có những 3 cháu nhỏ, nhưng được cái các cháu cực kỳ yêu thương và hòa thuận với nhau.
Chẳng có gì gọi là bí quyết, nhưng bố mẹ hãy để những đứa trẻ tự chăm sóc lẫn nhau. Ví dụ chị Ty lớn nhất đọc truyện cho em Tý nghe, chị Ty trông em Cún để mẹ nấu cơm. Em Tý trêu đùa em Cún để em Cún cười, dạy em Cún đây là ảnh bố, ảnh mẹ, ảnh anh chị. Mấy hôm trước chị Ty bận ôn thi học kỳ, phải nghỉ học bơi, Ty buồn lắm. Thế là Tý nhường luôn cho chị món đồ chơi mà Tý thích nhất.

Bố mẹ phải luôn coi trọng các con nhé! Đơn giản thôi, mỗi khi các con tự mình làm được điều gì, dù là nhỏ nhất, tôi luôn động viên: “Con tự cài được hết cúc áo mà không cần nhờ đến mẹ” hay “Em Cún giỏi quá, tập đi được mấy bước”. Cũng nên đừng nên so sánh giữa các con kiểu như: “Sao chị ngoan mà con hư thế?”.

Điều quan trọng là hãy luôn nhắc cho các con nhớ: “Anh chị em trong gia đình luôn phải yêu thương nhau”. Kể cả khi các con cãi nhau, tôi cũng nói với các con: “Các con chỉ giận nhau một tý thôi. Gia đình mãi là gia đình, chị em phải biết yêu nhau chứ. Ở trường, ở lớp, các con có rất nhiều bạn bè mới, nhưng các con cũng chỉ học cùng bạn một lớp hoặc hai lớp thôi. Còn con và em Tý, em Cún mới ở bên cạnh nhau suốt cả ngày, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và đi chơi cùng nhau”. Tôi nghĩ, cứ nói nhiều lần với các con, dần dần nó sẽ “ngấm” vào các con”.

Thu Hằng – Việt Linh
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.