ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bi hài vợ được… mẹ chồng cưng!
Thursday, July 1, 2010 16:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chuyện nàng dâu bị mẹ chồng ghét là chuyện không lạ nhưng ngày nay, còn cả chuyện ông chồng phải dở khóc, dở cười vì những cô con dâu được mẹ chồng quá “yêu”.

Gia đình anh T.V.L. kinh doanh bất động sản nên thường đến giao dịch ở ngân hàng. Có lần mẹ anh đến ngân hàng tìm người tư vấn thì gặp Hằng, nhân viên dịch vụ khách hàng. Thấy Hằng dễ thương, hiền lành, mẹ anh tìm cách làm quen, thường xuyên hỏi han. Bà thay anh “tán tỉnh” Hằng và ngỏ ý mong cô làm con dâu của bà. Sau một thời gian, bà đã thành công, Hằng đồng ý tìm hiểu con trai bà.
Bi hài vợ được... mẹ chồng cưng!  - Tin180.com (Ảnh 1)
Nghe mẹ có ý định làm mai Hằng cho mình, L. nghĩ bà chỉ đùa nên gật đầu cho qua chuyện. Không ngờ, mẹ anh đưa Hằng về nhà, buộc anh phải tìm hiểu và khẳng định, Hằng chính là người con dâu tương lai mà mẹ anh đã ngắm từ lâu. Trước đây, L. cũng đã yêu, đã trải qua nhiều mối tình, nhưng còn ham vui nên anh chưa có ý định lập gia đình. Vì L. là con trai “độc nhất” nên mọi người trong gia đình đều trông mong L. yên bề gia thất. Cuối cùng, L. đành chiều theo ý của mẹ.
Tìm hiểu một thời gian, L. cũng có tình cảm với Hằng vì cô là người chững chạc và hiểu chuyện. Nhưng, L. cảm thấy mình như một người thừa trong mối quan hệ giữa ba người. Hầu như mọi việc liên quan đến chuyện tình cảm của hai đứa đều bị mẹ anh xen vào. L. tâm sự: “Mỗi khi rảnh rỗi, thấy tôi không qua thăm Hằng là mẹ tôi hối thúc tôi qua nhà cô ấy cho bằng được. Mẹ tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm mẹ Hằng để lấy lòng, còn mượn danh tôi gửi quà thăm hỏi người nhà của Hằng mỗi khi lễ tết mà không hề cho tôi biết. Mỗi lần hai đứa giận nhau, bà cứ một mực cho tôi là người có lỗi. Dường như tôi không phải là người tìm hiểu Hằng mà chính mẹ tôi đang làm việc đó. Tôi cảm thấy người đàn ông trong tôi chẳng làm được việc gì, cả việc “tán tỉnh” Hằng mẹ tôi cũng làm giúp”.
Vợ anh M. cũng được mẹ chồng “cưng như cưng trứng”. Hai người cưới nhau gần một năm nhưng vợ anh chưa hề động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Vợ anh làm việc gì là mẹ anh can ra ngay vì sợ con dâu vất vả, bởi nàng vốn là “lá ngọc cành vàng” của bên thông gia. Mẹ anh thương con dâu còn hơn cả con trai mình. Bà chăm sóc vợ anh từng chút một, từ ăn uống đến quần áo, trong khi con trai mình bà bỏ bê không quan tâm. Nhiều lúc tan sở về, mệt mỏi vì công việc lại thấy mẹ mình chăm sóc cho con dâu hết mình, anh cũng đâm ra ghen tị.
M. cho biết, vợ anh được mẹ anh yêu nên cô ấy rất trái nết, chẳng biết làm gì, mỗi lần có bạn bè đến nhà chơi là anh thấy xấu hổ vì mọi chuyện nấu nướng, dọn dẹp mẹ anh làm hết, trong khi cô ấy ngồi xem ti vi hoặc tán gẫu với mọi người. Anh chia sẻ: “Đồng nghiệp nam cơ quan tôi thường trêu rằng vợ mày là “cô dâu của mẹ mày” chứ đâu phải của mày”.
Đúng là quá khổ cho những ông chồng có vợ được… mẹ mình cưng!

(Theo PNO, giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.