ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bị mẹ vợ “giật dây”
Friday, July 30, 2010 14:53
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vốn bản tính hiền lành, anh Hoan sẵn sàng nhường nhịn, nghe theo ý vợ một cách vô điều kiện.

Bị mẹ vợ ’giật dây’ - Tin180.com (Ảnh 1)
Thế nhưng, sau bao năm tháng chịu lép vế, rốt cục anh nhận ra rằng, thực chất người mình đang phải chiều chuộng hết mực bấy lâu lại là… mẹ vợ.
Chả là vợ Hoan là con út trong gia đình, nên cô ấy rất hiền lành, nết na. Hoan yêu và muốn cưới cũng vì tính cách đó của cô.
Nhưng anh không biết rằng, chính sự nhu nhược của mình và nết na của vợ mà anh đã chính thức trao quyền làm chủ cho mẹ vợ.
Mẹ vợ anh vốn là dân buôn bán, một tay quán xuyến cả giang sơn nhà chồng, khiến bố vợ anh cũng phải nể sợ. Chính vì thế, chuyện gia đình của cô con út khiến bà bận tâm và chỉ đạo sát sao. Từ chuyện lớn như xây nhà, chuyển việc, đặt tên con đến những việc nhỏ như sắp xếp đồ đạc trong phòng.
Một ngày nhìn lại, anh Hoan cảm thấy, dường như đây là một ngôi nhà trọ mà anh đang là kẻ ở thuê chăm chỉ.
Trường hợp chị Thương thì không phải là mẹ vợ, mà lại là bố chồng. Ông là một doanh nhân thành đạt. Vì vậy, chồng Thương nghe lời bố răm rắp.
Khi Thương sinh con gái đầu lòng, chưa ra khỏi phòng dành cho phụ sản, Thương đã được biết là bố chồng vừa ra lệnh “phải sinh được một con trai!” để nối dõi sự nghiệp gia tộc.
Từ sau đó, thực đơn ăn uống, thậm chí thời gian gần gũi của hai vợ chồng Thương bị kiểm soát nghiêm ngặt. Bố chồng cô đã thuê một “chuyên gia” chăm sóc, tính toán riêng để hai vợ chồng làm sao trong hai năm tới sinh được một quý tử.
Thương thấy khổ sở vì sống trong ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ nhưng muốn ăn gì cũng không được, vợ chồng gần nhau cũng phải có người can thiệp. Có lúc, Thương muốn bế con về nhà mẹ cho xong.
Trong xã hội hiện đại, khi mà giới trẻ có sự độc lập cao như ngày nay, chuyện bố mẹ can thiệp vào đời sống của con cái ít hơn trước rất nhiều. Nhưng bố mẹ vẫn luôn là bố mẹ và con thì lúc nào cũng nhỏ dại đối với các bậc sinh thành.
Chính lòng yêu con mù quáng, cộng với sự áp đặt mà không thông hiểu đã biến cuộc sống của con cái trở nên tù túng, khổ sở.

(theo giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.