ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thư gửi vợ yêu
Wednesday, July 28, 2010 11:36
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Lớn tuổi rồi anh mới cưới vợ. Mẹ anh quê mùa, nhưng chất phác, thuần hậu. Em thu nhập cao hơn anh, nhưng chúng mình đồng lòng, chung két để mẹ chi tiêu cho gia đình.

Thư gửi vợ yêu - Tin180.com (Ảnh 1)
Biết em yêu sự nghiệp nên mẹ và anh giúp em chăm sóc con, quán xuyến việc nhà. Em làm dâu nhưng chẳng phải gánh vác gì bởi có mẹ lo toan chu đáo, kể cả khi em mang bầu, sinh nở. Thời gian kiêng cữ, sợ em mất ngủ nên tối nào mẹ cũng thay con dâu chăm cháu.
Nhà khá giả, nhưng con mới 2 tháng em đã nằng nặc đi làm vì sợ việc ở cơ quan ì trệ. Nhưng anh hiểu là em say mê công việc, muốn sớm lấy lại vóc dáng sau sinh nở… và vì có mẹ chăm con nên anh để em đi làm. Con mọn, nhưng đi làm về em chỉ phải chăm chút cho bản thân, chơi với con. Tất cả chỉ vì anh yêu em.
Nhưng em ngày càng khó tính. Ngày nào em cũng khó chịu, cáu cẳn.
Kìm nén mãi rồi xung đột cũng xảy ra. Anh không thể bình tĩnh khi nghe em chỉ tay, nặng lời với mẹ chỉ vì bà đưa cháu sang chơi hàng xóm, không cẩn thân bị muỗi đốt mấy nốt. Biết là em xót con, sợ con ốm đau nhưng thấy thế không ổn, anh kéo em vào phòng nói phải trái đúng sai. Nhưng em cứ lồng lên không nghe, rồi ôm con về nhà bố mẹ đẻ.
Mẹ bắt anh đi đón em về dù anh chưa hết giận. Vừa vào cửa đã bị bố mẹ em mắng té tát, còn đuổi anh ra khỏi cửa. Thôi thì ông bà nhạc thương con, giận rể anh xin chịu. Nhưng khi nghe em nói: “Anh bảo mẹ sang xin lỗi thì tôi mới về” thì tai anh ù đặc.
Mẹ gặng thế nào anh cũng không kể lại chuyện, cũng cương quyết không cho mẹ đón em về. Lời em như con dao cắt phựt tình yêu của anh dành cho em. Tại anh quá yêu chiều để em không làm tròn phận dâu con, không giúp em học nề nếp, gia phong… nên giờ em thế. Đôi lúc, anh đã nghĩ đến chuyện chia tay, chỉ thương con mình sắp tròn 1 tuổi…

Vy Thảo
(theo giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.