ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
NS Thu Hà: Niềm vui của tôi bây giờ là con cái
Wednesday, July 21, 2010 9:26
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trong câu chuyện của chị, dù về nghề, dù về vai diễn, vẫn lẩn khuất đâu đó những cảm xúc, những lo toan của một người mẹ.

Chị không thấy mệt mỏi khi phải đợi 2 năm mới có một vai diễn?

Khi không có việc, nghệ sỹ chúng tôi cũng mỗi người một việc để kiếm sống. Người đi đóng phim, người lồng tiếng… Nhưng khi có vở mới, hầu hết chúng tôi đều sẵn sàng bỏ hết những việc đang làm để quay về sân khấu. Tôi cũng vậy, tôi về với sân khấu vẫn với những cảm xúc rất mới, vẫn những đam mê, dường như chưa bao giờ có sự thay đổi.

Chị yêu sân khấu như vậy, nhưng cái tên Thu Hà được biết đến lại nhờ điện ảnh. Chính điện ảnh đã mang đến danh tiếng, đến những khoản cát-sê hậu hĩnh, đến những sự tôn vinh cao quý cho chị. Gắn bó với sân khấu, chị có thấy mình… “phụ bạc” điện ảnh?
Nhờ điện ảnh, tôi có những bước đệm nhất định khi trở về với sân khấu. Và kể cả những vai diễn, đôi khi vẫn có những phim chiếu lại, tôi vẫn ngồi xem, và nhìn thấy mình dù chỉ lướt qua màn ảnh, tôi vẫn thấy hạnh phúc.
NS Thu Hà: Niềm vui của tôi bây giờ là con cái - Tin180.com (Ảnh 1)
Nghệ sỹ Thu Hà

Chị hy sinh sự nghiệp vì gia đình?

Tôi thấy con trai thứ 2 của mình còn quá nhỏ. Cháu mới lên 5 tuổi. Tôi thấy cháu còn quá bé, còn ngơ ngác lắm. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho con.

Như chị nói, ai cũng có thời của mình. Nhất là với nghề diễn, thời thế càng quan trọng. Qua thời của mình, sẽ chẳng ai còn nhớ, sẽ chẳng có ai mời… Chị không hối tiếc khi để thời gian trôi đi yên ắng?

Mới đây, khi tôi bận với lịch tập vở Ngàn năm tình sử, tôi về nhà muộn khi con đã đi ngủ. Đến sáng hôm sau, tôi chào con đi làm tiếp, con trai tôi hỏi: “Bây giờ mẹ mới về à?”. Những câu hỏi thể hiện rằng, con trai rất nhớ mẹ khi mẹ không có nhà.

Nếu nói không buồn, không nhớ nghề cũng không đúng, đã có những khoảng thời gian tôi rất nhớ, rất ham việc, nhưng tiếc nuối thì vô cùng, biết đủ cũng vô cùng, hãy biết cách tìm những niềm vui khác để khỏa lấp. Niềm vui của tôi bây giờ là con cái, nhìn thấy con cái, tôi thấy mình được cân bằng.

Có thể hiểu, đi qua những gian truân, đi qua những chia ly, chị thấu hiểu giá trị của gia đình, giá trị của hạnh phúc, và chị sẵn sàng hy sinh công việc để được ở bên các con?

Ai cũng thế thôi. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Đi qua những gian truân mới biết quý giá những gì đạt được. Hiện tại, tôi cố gắng gìn giữ những gì mình có được.
NS Thu Hà: Niềm vui của tôi bây giờ là con cái - Tin180.com (Ảnh 2)

Chị hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại?

Có thể nói là như vậy.

Đã có một khoảng thời gian, chị luôn từ chối phỏng vấn, thậm chí, chị trốn tránh truyền thông. Đó là vì, chị đã chán ngán sự nổi tiếng, hay chị sợ bị hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng tư không bình yên?

Chẳng ai thích bị hỏi về đời tư cả. Chuyện riêng là góc trời riêng của người nghệ sỹ. Mọi người cứ nghĩ tôi trốn tránh, đó chỉ là cách hiểu sai về tôi. Cá nhân tôi quan điểm, nghệ sỹ đến với khán giả bằng tác phẩm. Chỉ khi có vai diễn mới, có tác phẩm mới, tôi mới nhận lời phỏng vấn. Tôi không lên báo với những câu chuyện phiếm về đời tư của mình. Lý do chỉ đơn giản như vậy.
NS Thu Hà: Niềm vui của tôi bây giờ là con cái - Tin180.com (Ảnh 3)

Nhớ lại những năm là gương mặt đắt giá của điện ảnh, nhớ lại những tháng ngày là “lá ngọc cành vàng” của điện ảnh, cảm xúc của một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho gia đình, sẽ là gì?

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng đến lúc phải chăm lo cho gia đình của mình. Có nhiều người nổi tiếng họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua một cuộc sống bình dị mà không được. Chi bằng mình xác định đi, mình chẳng mất tiền mua, chẳng mất thời gian để có một cuộc sống tốt như thế. Lý gì lại không hài lòng?
Gia đình, bạn bè bù đắp cho tôi những tiếc nuối. Và gia đình với tôi là quan trọng nhất.

(Theo Dân trí, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.