ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Gần ngày đi đẻ, vẫn phải cố đi thi
Tuesday, August 17, 2010 8:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Thầy ơi, cho em nộp bài”.
“Chưa hết nửa thời gian làm bài, học viên chưa được ra ngoài”.
“Thầy ơi, em đau quá. Em sắp đẻ ra đây rồi. Thầy không cho ra, em bắt đền thầy…”

Đẻ đến nơi, cố phải thi môn cuối

Cũng chỉ vì cơ quan đang phổ cập thạc sỹ, chị Lan tối nào cũng vác balo ngược đi học ở trường ĐH Quốc gia. 9 tháng mang bầu, đi học, đi theo, leo hết tầng nọ đến tầng kia. Mệt bã người. Có hôm mẹ thở, con đạp bùm bụp trong bụng mẹ.

Đáng kể nhất là sắp đến ngày đẻ, chị còn phải thi một môn cuối rồi chờ bảo vệ luận văn. Đau đẻ từ 3 giờ sáng, chị vẫn cố đi thi môn cuối. Nếu không đi thi, ở lại một năm, tự lo thủ tục bảo vệ luận văn, rồi lấy bằng sau, rồi con cái vào,… Nghĩ đi nghĩ lại, 7 giờ sáng, cả nhà hộ tống chị đến trường thi. Mẹ chồng và chồng ngồi bê phích nước, làn tã lót đợi ở quán nước ngoài cổng trường. Thi xong là bệnh viện Phụ sản Hà Nội thẳng tiến.

“Thầy ơi, cho em nộp bài. Em đau bụng quá.”

“Chưa hết nửa thời gian làm bài, em chưa được ra ngoài”.

“Thầy ơi, em đau quá. Em sắp đẻ ra đây rồi. Thầy không cho em ra, em bắt đền thầy…”

10 giờ sáng vào tới bệnh viện, chị Lan đã mở 7 phân. 11 giờ, mẹ tròn con vuông, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai nghe chuyện cũng bảo chị liều. Nhỡ mà đẻ rơi ra đấy thì… Nghĩ lại, chị Lan cũng liều thật, nhưng mà lại giải quyết xong việc học và việc sinh con. Bây giờ vừa bế con, vừa cầm tấm bằng thạc sỹ. Nhẹ cả người.
Gần ngày đi đẻ, vẫn phải cố đi thi - Tin180.com (Ảnh 1)
Gần đến ngày đẻ, vẫn cố phải học thi (Ảnh minh họa)

“Đeo balo” đi học cũng có cái sướng

Dạo quanh các lớp văn bằng 2, các lớp tại chức, các lớp thạc sỹ, tiến sỹ ở các trường ĐH trong Hà Nội buổi tối, số lượng bà bầu đông kìn kịt. Từ bầu bí nhỏ, bầu bí lớn, cho con bú,… Các anh em trong lớp vẫn gọi là khủng long đeo balô ngược.

Nhiều chị em tiết lộ: “Đi học và đi thi, vui dã man. Em đeo ba lô đi học cũng có cái sướng nhé. Môn nào cũng thi vấn đáp. Mẹ bầu trả lời, thầy nào cũng bảo ok, xong không vặn vẹo thêm gì nữa. Thầy nào cũng bảo: “Thôi tha cho mẹ con nó”.
Có mẹ lại than phiền: “Lớp văn bằng 2 của em lúc nào cũng có 20 mẹ bầu túc trực, nên chả được ưu tiên gì cả”.

Điển hình như chị Hiền (Khoa Báo chí – ĐH KHXH&NV) cho biết: “Em bảo vệ được 9 điểm luận văn tốt nghiệp. Các thầy bảo cho mẹ nó 4 điểm, cho em bé 5 điểm”. Mà ai nghe trường hợp của chị cũng phải khâm phục. Mới vào trường làm 1 đứa, 2 năm sau một đứa tiếp. Không biết bao lần đi bảo lưu, gia hạn, căng mắt ra nhìn lịch học các lớp để học bù. Cuối cùng cũng xong. Sinh con 1 trai 1 gái, nhà chồng chẳng chê trách gì được”.

Một số lớp học chuyên ngành như báo chí, lịch sử, văn học,… nhiều thầy cô giáo dạy buổi tối, vừa bước vào lớp, đã đặt câu hỏi quen thuộc: “Lớp này có bao nhiêu bà bầu và bà mẹ đang cho con bú”. Từ đó, thầy cũng liệu áng chừng chương trình học, làm sao cả mẹ và bé đỡ mệt.

Gần ngày đi đẻ, vẫn phải cố đi thi - Tin180.com (Ảnh 2)
Trước giờ vào thi, nhiều mẹ bầu cố gắng ôn lại bài (Ảnh minh họa)

Cũng có mẹ ngượng quá, nói đỡ với thầy: “Em cho con đi học thạc sỹ cùng, hy vọng sau con sẽ thông minh vì được học cùng mẹ”.

Chuyện vừa học vừa mang bầu, vừa sinh con, vừa bảo vệ luận văn, không chỉ diễn ra ở Việt Nam. Ở nước ngoài cũng kha khá các mẹ như thế.

Mẹ Tuti cho biết: “Chắc có duy nhất tớ đẻ cả 2 đứa trong thời gian làm tiến sỹ nhỉ. Bên tớ chỉ được nghỉ tối đa 6 tháng thôi nên khi bắt đầu làm Dr thì con cũng đã 6 tháng rồi. Cũng may bên này mọi thứ đều sẵn. Khi đẻ có bà sang chăm 3 tháng nên mọi thứ đều ổn cả. Bé thứ 2 thì cũng thế 6 tháng là tớ phải nghiên cứu tiếp rồi. Cũng may bé đầu được đi nhà trẻ nên cũng đỡ.

Mình thấy cũng vất vả phết khi vừa đi học vừa chăm con nhưng rồi mọi việc đều qua hết thôi. Cứ nghĩ đến ngày về Việt Nam mang theo tấm bằng tiến sỹ và 2 đứa con kháu khỉnh đã thấy đó là nguồn động viên lớn nhất rồi”.

Đã đâm lao thì phải theo lao thôi! Trong một thời gian hoàn thành cả bằng ĐH xã hội, cả bằng ĐH gia đình thì còn gì bằng. Các mẹ bầu bí ơi, cùng cố gắng nhé!

Thu Hằng
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.