ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hoa mắt vì vợ như tắc kè hoa
Friday, August 20, 2010 15:22
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chồng đến hoa mắt vì vợ hôm nay sắm áo đỏ, váy đen, hôm sau thì giày trắng, sơmi hoa… mà theo lời vợ, thế mới không thua chị, kém em và thế mới đáng mặt làm sếp, khiến người ta phải kính nể.

Đang lơ mơ ngủ trưa thấy có bóng người tóc xoăn tít, anh An giật mình vùng dậy thì ‘người lạ’ quay mặt cười: ‘Chồng yêu, thấy em có kiểu đầu mới thế nào’.

Thứ bảy, vợ anh bảo có hẹn đi làm tóc với cô bạn thân. 8h ra khỏi nhà, khoảng 4h chiều khi anh đang mơ màng thì vợ anh và kiểu tóc lạ hoắc xuất hiện, khiến anh bàng hoàng. Trước đây, vợ anh An rất giản dị, tóc đen dài, mượt mà tự nhiên không cần duỗi. Nàng cũng chẳng mấy khi son phấn hay dùng đồ hở hang. Thế nhưng từ khi anh lên chức phó phòng, chẳng biết nghe mấy cô bạn rỉ tai kế sách giữ chồng thế nào, mà anh thấy vợ bỗng dưng màu mè như tắc kè hoa.

Ban đầu, vợ anh “cắt phéng” tóc dài thành tóc thề. Một tuần sau, tóc thề “bay” mất, nhường cho tóc ngắn ngang tai. Chán tóc ép, ba hôm, nàng chuyển qua tóc “mỳ tôm xào”. Tóc đang nhuộm màu hạt dẻ nhưng chỉ hôm sau đến công ty, bị mấy cô đồng nghiệp chê già, nàng chẳng ngại nâng cấp bằng “màu đỏ hoàng hôn”. Chưa hết, móng tay vợ anh cũng được vẽ hoa cẩn thận, còn móng chân thì sơn tím sẫm. Chạm vào vợ không nhẹ nhàng là anh An bị ăn mắng vì tội làm xước sơn móng tay.

Hoa mắt vì vợ như tắc kè hoa - Tin180.com (Ảnh 1)

Cùng cảnh với anh An, anh Quân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tá hỏa vì vợ suốt ngày đổi mốt. Những bộ đồ đang mặc được vợ anh đem cho hết. Hôm thì vợ anh khuân về cái áo trễ cổ, hôm khác lại là cái váy xòe… mà cái nào cũng sặc sỡ, trông chẳng hợp tý nào. Son phấn, túi xách, giày dép cũng được vợ anh đổi mới đến chóng mặt. Nhìn vợ mà nhiều khi anh Quân thấy như người xa lạ.

Vợ anh càng ăn diện thì anh càng ngại sánh vai với vợ đến nơi đông người. Còn vợ anh thấy chồng bỗng dưng “ơ hờ” thì nghĩ, chắc đang bị chồng chê xấu nên càng chau chuốt hơn.

Còn anh Mạnh (Thanh Xuân, Hà Nội) có vợ làm sếp, bình thường đã rất sành thời trang. Thế mà khi có cô nhân viên mới, có điều kiện, lại thích “đua” theo mốt nên vợ anh “cay cú”, quyết không để cô kia vượt mặt. Mỗi lần đón vợ ở chỗ làm là anh phải nghe than: “Cái Thu (tên cô nọ) lại có túi xách tiền triệu rồi. Em phải tậu một cái mới được. Nó biết túi xách của em có 800 nghìn, nó khinh cho”. Hôm sau, vợ anh phải sắm áo đỏ, váy đen, hôm sau nữa thì là giày trắng, sơmi hoa… mà theo lời vợ anh, thế mới không thua chị, kém em và thế mới đáng mặt làm sếp, khiến người ta phải kính nể.

Khi làm đẹp thành quá đà

Đàn ông ai cũng mong có vợ gọn gàng, đẹp đẽ nhưng khi sợ làm đẹp ấy thành quá đà thì không ít anh phát hoảng. Nhiều anh cãi cọ vì vợ tiêu xài phung phí, có cái váy chưa mặc được hai lần đã muốn bỏ. Có anh thì ngượng vì vợ chau chuốt không hợp lứa tuổi hay hợp hoàn cảnh. Lại có anh thích ngắm nhìn phụ nữ khác hở hang nhưng thấy vợ mình khoe ít da là “phát sốt”… Cũng có anh “phát ốm” vì vợ nâng vòng một, hút mỡ vòng hai, rồi xăm môi, xăm mày… Sợ nhất là cái khoản làm đẹp của chị em ảnh hưởng đến sức khỏe, lại phung phí tiền bạc, thời gian và xao nhãng chuyện gia đình.

Vì thế, làm đẹp với phụ nữ là điều cần được khuyến khích. Nhưng tiêu chí về cái đẹp là rất mênh mông. Làm đẹp tốt nhất là phải hợp với túi tiền, hoàn cảnh, khiến chồng yêu hơn chứ không phải phát sợ.

(Theo Mẹ và Bé, vietbao)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.