ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nhiệm vụ đương nhiên của vợ
Friday, November 19, 2010 15:45
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chỉ có Hồng mới hiểu, phía sau những cử chỉ dịu dàng lịch sự cùng cái vẻ bề ngoài được chăm chút đến hào nhoáng đó là người đàn ông như thế nào.

Đi du lịch cùng Hồng và nhóm bạn cô, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cao ráo, vẻ phong trần, tự tin và thân thiện, anh biết nhiều cô bạn của vợ đang trầm trồ sau lưng mình. Mở cửa xe, xách dùm mấy giỏ đồ, ẵm trẻ con lên xuống cầu thang, gắp thức ăn mời các chị em… toàn là những việc nho nhỏ nhưng đầy ấn tượng. Nghe nói anh nhiều tuổi hơn Hồng mà nhìn còn trẻ quá. Không thiếu ánh mắt ghen tỵ dành cho Hồng. Cô ấy thật tốt phước khi có người chồng như thế.
Chỉ có Hồng mới hiểu, phía sau những cử chỉ dịu dàng lịch sự cùng cái vẻ bề ngoài được chăm chút đến hào nhoáng đó là người đàn ông như thế nào. Lấy nhau hơn 5 năm, anh chưa bao giờ mó tay vào việc gì phụ vợ. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà một tay Hồng gánh vác. Cứ tưởng anh quen được mẹ chăm chút nên không biết làm, hóa ra chẳng phải, mà chỉ là do anh ỷ lại, quen với cách nghĩ vợ phải… hầu chồng.

 Nhiệm vụ đương nhiên của vợ   - Tin180.com (Ảnh 1)

Lúc chưa có con thì không sao, khi cu Bin chào đời, Hồng đến chóng mặt vì hàng núi việc không tên. Nhiều lần nói chuyện cùng anh, nhẹ nhàng có, gay gắt có, năn nỉ có, nước mắt có, nhưng cũng chẳng đi đến đâu, Hồng đành tự thu vén một mình cho êm cửa êm nhà.
Đôi khi Hồng tự an ủi, mình đã có công, dù chồng có vô tâm vô tính, nhưng thâm tâm vẫn ghi nhận, lẽ nào lại phụ lòng mình. Thế nhưng, Hồng chưng hửng khi hiểu ra, mọi hy sinh của cô chỉ uổng phí, khi anh coi đó là nghĩa vụ đương nhiên của vợ. Anh thản nhiên thụ hưởng mọi thành quả mà chẳng mảy may áy náy.
Hồng chỉ như nô lệ của chồng. Cô không được quyền buồn phiền. Thậm chí, Hồng cũng không dám đau bệnh, vì như vậy ai làm việc nhà, ai đưa đón con, ai giặt ủi lau dọn cho chồng. Hồng sợ mình không thể chu toàn thì con cái nheo nhóc, chồng sẽ thất vọng, sẽ tìm thú vui ở nơi khác. Hồng làm việc đến quên cả bản thân, quên rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, thư giãn, quên rằng vợ chồng là bình đẳng. Để rồi khi quá tải, Hồng trở nên xập xệ, bê bối, cáu bẳn, mệt mỏi và nhận lại sự thờ ơ chê chán của chồng.
Càng thêm ngột ngạt nếu như Hồng thành công trong công việc, nhận được bằng khen hay sự thăng tiến nào đó, dù nhỏ nhặt. Sống cùng chồng, Hồng thường xuyên phải giữ ý, dè chừng nếu muốn gia đình không nổi sóng. Căng thẳng thường xuyên làm cho Hồng cảm thấy chán nản, mỏi mệt vô cùng. Hồng cũng đi làm, cũng có bao nhiêu khó khăn vất vả bên ngoài nhưng với chồng, công việc của vợ thì đừng mang về nhà.
Đàn bà ở nhà đã có thiên chức khác rồi, đừng mong kể lể hay than van gì, vì chồng chẳng bận tâm. Thế nhưng, chồng Hồng lại luôn sẵn lòng chia sẻ với nhiều phụ nữ khác, sẵn sàng bất bình, bảo vệ họ, thậm chí còn hăng hái đi tìm việc cho phù hợp. Bản tính đàn ông thật quảng đại, nhưng với… ai đâu chứ chẳng phải với vợ nhà. Để rồi, khi Hồng gặp thất bại, cô chỉ nhận được câu an ủi thật ấn tượng: em thì làm được gì!
Ai đó vừa nói, thấy Hồng hay than, chứ chồng tuyệt vời vậy còn chê trách gì nữa. Hồng gượng gạo nở nụ cười. Ai hiểu được, nụ cười ấy chua chát đến nao lòng…

(Theo PNO)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.