ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tình yêu của cậu
Thursday, December 16, 2010 9:14
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mười mấy năm trước đây, ở làng tôi, trai gái không có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu như bây giờ, ở làng cũng chưa có các phương tiện để liên lạc như điện thoại, e-mail, chát… Nghe cậu kể lại, khó khăn lắm cậu và mợ mới có thể đến được với nhau, rồi thành vợ thành chồng…

Tinh_yeu_dich_thuc_2

Mợ là con gái lớn trong nhà, đang ở độ tuổi đôi mươi, xinh xắn, hiền lành và chịu khó. Vì thế, có nhiều chàng trai trong làng ngấp nghé muốn làm quen, muốn cưới mợ về làm vợ. Nhà mợ ở xóm trên, nhà cậu ở tận xóm dưới, cách nhau cả cây số. Ngày ấy phương tiện đi lại không được thuận tiện như bây giờ, mỗi lần đến nhà mợ chơi, cậu toàn phải… đi bộ.
Những ngày đầu tiên cậu cũng không dám đến một mình mà thường rủ bạn bè đi cùng, sau này quen rồi thì cậu đến một mình. Mỗi lần đến chơi, cậu không được dẫn mợ đi đâu hết, cậu chỉ ngồi tại nhà mợ nói chuyện. Hôm nào mợ bận công việc, không tiếp cậu được, cậu lân la nói chuyện với “phụ huynh” của mợ, hỏi thăm chuyện học hành của các em mợ… rồi về! Nhiều lần đến nhà mợ chơi, trên đường về, cậu bị con trai trong xóm của mợ “mai phục”, cảnh cáo: “Cấm, không được… tán gái xóm tao!”; những người thích mợ thì theo dõi “nhất cử nhất động” của cậu, làm khó cậu… Cậu vẫn cứ lẳng lặng đến nhà mợ chơi, quan tâm đến mợ và gia đình mợ như thế. Thấy cậu là con nhà tử tế, bản tính lại hiền lành, vui vẻ nên dần dần mợ nảy sinh tình cảm với cậu, gia đình mợ rất quý cậu, rồi cậu mợ yêu nhau sau mấy năm ròng cậu bền bỉ “ theo” mợ .
Thời gian thấm thoát trôi, đến hôm nay, con gái đầu của cậu mợ đã vào cấp 2, còn con trai út học cấp 1. Gia đình nhỏ của cậu mợ luôn đầm ấm và rộn rã tiếng cười. Thỉnh thoảng cậu mợ vẫn nhắc lại chuyện cũ, tôi gọi đấy là “cổ tích tình yêu” của cậu mợ tôi.

Bách Hợp
(theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.