ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chuyện tình bắt đầu từ ngày 14/2
Monday, February 14, 2011 10:08
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ngày 14/2 năm ấy, chị đang ngồi học trong giảng đường trường Đại học Y, anh đột ngột xuất hiện trước cửa lớp với bó hoa hồng trên tay, nói rất to với giảng viên: “Xin cô cho bạn Lệ ra ngoài có người nhà gặp ạ”.

Quá bất ngờ, chị đứng như trời trồng ngay giữa giảng đường. Cả trăm đôi mắt dồn vào chị. Anh ào vào giảng đường, trao bó hoa tặng tay cô bạn cùng mảnh giấy nhỏ: “Anh chờ em ở cổng trường cuối buổi học”, rồi chạy ra khỏi lớp nhanh không kém lúc vào. Cả lớp vỗ tay, hò reo ầm ĩ cả phút vì màn “tỉnh tò” của anh. Riêng chị, mặt đỏ bừng, tim đập như trống trận, lúng túng không biết phải làm gì lúc đó. Phần còn lại suốt cả buổi học, chị giống như người đang mộng du, không biết cô giáo đang giảng đến đâu.

Câu chuyện tình bắt đầu từ ngày Tình nhân này luôn trong ký ức của vợ chồng anh Tình – giáo viên một trường thuộc thành phố Pleiku (Gialai), dù 20 năm đã trôi qua. “Hồi ấy, mình cũng thật bất ngờ – chị Lệ kể – ai biết ông để ý mình lúc nào đâu, mà một phần cũng do mình ngây thơ quá”. Anh Tình cười tiếp lời vợ: “Ấy mình phải nhanh, lẹ không cho đối phương kịp tỉnh mới chắc thắng chứ”.

Chuyện tình bắt đầu từ ngày 14/2 - Tin180.com (Ảnh 1) Hạnh phúc trong tình yêu. Ảnh: socola.vn

20 năm trước, anh Tình là giáo viên chủ nhiệm lớp của em gái chị Lệ; còn chị khi ấy là sinh viên ngành Y năm thứ 2. Anh tủm tỉm nhớ lại: “Năm đó, cô bé học trò của mình bị tai nạn giao thông, mình vào thăm gặp đúng lúc cô ấy – bà xã mình bây giờ – đang ngồi khóc bên giường cô bé. Nhìn bả lúc đó dễ thương lạ, mình thăm em nhưng hồn thì thuộc về cô chị mất rồi”.

Bị cô sinh viên hớp hồn, anh Tình tìm cách tiếp cận và làm quen với chị Lệ. Bức thư đầu tiên anh gửi khi đưa chị ra bến xe trở lại trường đại học sau kỳ nghỉ Tết, chỉ vỏn vẹn vài dòng “Cô bé SV ơi, ước gì anh được là bạn của em. Nếu đồng ý, hãy trả lời anh em nhé”. Một tuần sau anh nhận được một lá thư gửi về trường với dòng chữ: “Thầy giáo ơi, anh còn muốn làm bạn của cô bé SV không?”. Tim anh như muốn vỡ ra vì vui sướng.

Nhớ về 14/2 chính thức khởi đầu tình yêu của hai người, tối hôm đó, khi đi uống cà phê, chị nghe anh kể về đoạn đường 200km đường đèo dốc đã vượt qua bằng chiếc cub cánh én của mình để đến tìm chị tại trường đại học. Trả lời cho thắc mắc của chị làm thế nào có thể tìm đúng giảng đường chị đang học, anh cười cười giải thích: “Anh đi theo cảm nhận của sự mách bảo từ trái tim mà”.

Chính đêm đó, chị đã nhận lời yêu anh dù có nhiều trở ngại từ gia đình và bạn bè vì anh hơn chị cả chục tuổi.

Đã 20 năm trôi qua, ngày lễ Valentine hàng năm vẫn là ngày anh đem đến cho chị nhiều bất ngờ nhất. Chị không thể đoán được vào lúc nào trong ngày, anh sẽ gửi cho chị lời yêu đã nói năm nào và bằng hình thức nào. Mỗi lần nhận được lời tỏ tình đó, cảm giác của chị vẫn bồi hồi, xao xuyến và cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Còn bày tò tình yêu của mình trong Ngày tình nhân năm nay như thế nào; anh Tình tươi cười: “thiên cơ bất khả lộ, nhưng đảm bảo rất hitech và rất teen nhé”.

Chuyện tình bắt đầu từ ngày 14/2 - Tin180.com (Ảnh 2)
Quang bảo rằng anh là người khiếm thị nhưng rất sáng trong tình yêu. Cô bạn gái của anh ngồi bên cạnh vẫn ngại ngần từ chối chụp ảnh. Ảnh: Phú Thi

Với Quang – một người khiếm thị làm massage ở quận Gò Vấp – tình yêu của anh thật sự bắt đầu đúng ngày Valentine cách đây 2 năm. Trưa ngày 14/2 năm 2009, sau ca làm việc, buồn và cô đơn quá, Quang bấm đại một số di động, thật bất ngờ, đầu dây bên kia vang lên tiếng một cô gái. Bất ngờ hơn nữa, cô gái chẳng những không hề tỏ ra khó chịu khi nghe Quang nói lý do của cuộc gọi mà còn vui vẻ nói chuyện với Quang cả 15 phút. Cuối cuộc nói chuyện, khi Quang nói mình là người khiếm thị, cô gái có hơi khựng lại một chút, thật bất ngờ, cô gái đề nghị gặp mặt trực tiếp với điều kiện Quang phải đến Thuận An – Bình Dương, cách đó hơn 50 cây số.

Dù không tin lắm, bỏ ngoài tai lời can gián của bạn bè cho đó chỉ là trò đùa, Quang đón xe buýt xuống Bình Dương. Ngồi trên xe lòng Quang như có lửa đốt, không biết cuộc hẹn đó là sự thật hay trò đùa. Tới điểm hẹn, vừa bước trên xe xuống, đang lạc lõng bơ vơ chưa biết phải làm thế nào, thì một giọng miền Tây ngọt ngào vang lên ngay sát bên cùng với cái nắm tay thật chặt “anh Quang phải không, em tưởng anh sẽ không xuống chứ”. Từ giờ phút đó, Quang tin rằng, một cánh cửa nữa đang mở ra trước mặt anh.

Đã hai năm trôi qua từ cái buổi ban đầu ấy, những cuộc điện thoại nối tiếp những lần gặp nhau, khi thì Quang xuống Bình Dương, khi thì Giang – cô bạn gái – lên TP HCM. Lời yêu được cả hai trao cho nhau đúng vào dịp lễ Valentine năm 2010.

Giang cho biết, Valentine năm nay cô sẽ đưa bạn trai ra mắt gia đình mình ở Cà Mau, sau đó sẽ về gia đình Quang ở Bình Phước. Tiếp theo là tiến hành các nghi lễ cần thiết để đi tới lễ cưới vào cuối năm.

Khi được hỏi “bạn có cảm thấy mặc cảm gì không khi yêu một người khiếm thị?”, Giang nắm chặt tay Quang và nói một cách tự tin: “Em chưa bao giờ nghĩ anh Quang là người khiếm thị cả, em vẫn cảm nhận rằng, dù có khiếm khuyết về cơ thể, nhưng tình yêu của anh Quang vẫn trọn vẹn và đong đầy, em hạnh phúc thật sự với tình yêu mình đang có”.

Phú Thi
(theo vnexpress)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.