ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bão giá: Gửi con cho ông bà để tiết kiệm chi phí
Thursday, March 3, 2011 9:52
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cho cô osin nghỉ việc, chuyện nhà cửa rối tung, chị Hạnh đành “cầu cứu” ông bà hai bên nội, ngoại.

Mấy ngày hôm nay, bà Duyệt than thở việc hàng ngày phải sang giúp cô con dâu trông con nhỏ, coi nhà cửa. Trước đây, vợ chồng chị Hạnh – con dâu bà có thuê một cô osin khá thạo việc, tuy nhiên, bão giá hoành hành, tiền thuê osin cũng đắt hơn trước nên vợ chồng chị quyết định cho cô osin nghỉ việc. Thế là đều đặn, mỗi tháng một lần, ông bà nội,ông bà ngoại thay nhau đến đưa đón cháu đi học, cho cháu ăn cơm giúp hai con.

Đúng 6 giờ sáng bà Duyệt bắt chuyến xe buýt 29, đi từ Từ Liêm sang Thanh Xuân để chăm đứa cháu nhỏ. “Bố mẹ chúng đưa đứa lớn đi làm, tôi thì ở nhà trông đứa nhỏ, tới trưa mẹ nó về tranh thủ nấu cơm cho hai bà cháu ăn rồi đi làm. Mình già rồi, đi xa cũng mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút nhưng cũng thương con, thương cháu. Không có ai trông bọn nhỏ thì vợ chồng nó đi làm không yên”.

 Bão giá: Gửi con cho ông bà để tiết kiệm chi phí - Tin180.com (Ảnh 1)
Gửi ông bà chăm cháu, kế sách… giảm chi phí của nhiều gia đình

Cũng vì thương đồng lương công chức “còm” của hai vợ chồng anh con cả, mà bà Mỹ hàng ngày lặn lội sang nhà con trai để trông cháu, dọn dẹp nhà cửa. Đúng 9 giờ, bà đánh thức đứa cháu mới hơn 2 tuổi dậy cho ăn, cho cháu chơi, rồi chuẩn bị đi nấu cơm trưa. “Thực phẩm con dâu đã mua sẵn buổi sáng, hôm nào có thời gian nó cũng chuẩn bị luôn đồ ăn để tôi khỏi phải nấu nướng. Nhìn vợ chồng nó tất bật mình cũng thương”.

Cũng trong cảnh tương tự, chị Hương bối rối trước yêu cầu tăng lương của cô giúp việc đã làm tại gia đình chị được hơn một năm nay. “Mỗi tháng mất 2 triệu tiền thuê osin thì… hơi khó. Lương của hai vợ chồng cũng đủ chi tiêu, nuôi thêm osin là mất một khoản khá lớn rồi”.

Cho cô osin nghỉ làm, chị tất bật với hàng núi công việc trong gia đình. Lại chăm sóc đứa con nhỏ, lúc nào cũng đầu tắt, mặt tối tới tận khuya. Mệt vì công việc gia đình, chị đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. “Trước đây tôi cứ nghĩ, cho osin nghỉ việc mình chỉ cố một chút thôi là mọi việc cũng xong. Nhưng thực tế không phải vậy, tôi suốt ngày quay cuồng với mớ công việc chẳng thể nghỉ ngơi. Thôi thì đành nhờ đến bà ngoại một thời gian, sau mình quen việc làm chắc đỡ mệt”.

 Bão giá: Gửi con cho ông bà để tiết kiệm chi phí - Tin180.com (Ảnh 2)
Cho osin nghỉ việc, nhiều gia đình nhờ đến sự giúp đỡ từ phía ông bà

Nghĩ là làm, chị gọi điện về quê, nói chuyện với mẹ đẻ, nhờ cụ lên giúp việc trông coi nhà cửa, chăm sóc cháu một thời gian. “Bố tôi mất đã lâu, mẹ ở nhà một mình. Tôi cũng có ý muốn cụ lên ở cùng hai vợ chồng từ lâu, cho cụ đỡ cô quạnh, thế mà cụ từ chối mãi vì sống ở thành phố không quen. Nhưng nghe con gái trình bày, chắc thương nên cụ đồng ý lên ở trên này 3 tháng”.

Từ ngày có mẹ đẻ lên ở cùng, chị Hương vui vẻ hẳn. Bà chăm cháu rất khéo, từ nấu bột, uống sữa đến vệ sinh cá nhân, chị chẳng phải than thở câu nào. “Trước cô osin trông cháu, mình còn lo, hay gọi điện về nhà, chứ mẹ mình trông thì mình yên tâm lắm”.

Thời buổi bão giá, thứ gì cũng tăng đến chóng mặt, thì cho osin nghỉ việc, nhờ tới sự giúp sức của ông bà thật sự là một kế… thượng sách. Tuy nhiên, về lâu dài, các cặp vợ chồng cũng cần chủ động hơn để sắp xếp cuộc sống của gia đình mình.

Đinh Liên
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.