ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chinh phục mẹ chồng: Chuyện kể của nhà tư vấn
Thursday, August 25, 2011 12:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mà một khi mẹ chồng đã bị “cưa đổ” thì gia đình chắc chắn sẽ êm ấm, hạnh phúc hơn.

Để có hôn nhân hạnh phúc, đâu chỉ cần vợ chồng yêu nhau, hòa hợp với nhau là đủ. Những người vợ trẻ thường phải làm dâu nên việc chiếm được cảm tình của nhà chồng rất quan trọng, trong đó đáng lưu ý nhất là bà mẹ chồng; đặc biệt ở những gia đình không đầy đủ, chỉ có mẹ và con trai.
 
Nếu con dâu không chinh phục được mẹ chồng, khiến bà ghét bỏ hoặc mâu thuẫn kéo dài thì cũng sẽ rất khó có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn.
Bà Thủy, 58 tuổi, giáo viên trung học, ở Q.3, TP.HCM, ly hôn đã gần 30 năm, khi Trung, con trai bà mới được hai tuổi. Một mình nuôi con nên bà chăm sóc con rất kỹ. Trung học hành giỏi giang, lấy bằng thạc sĩ kinh tế ở Nhật, và khi về nước được một công ty của Nhật tuyển dụng với mức lương khá cao. Thấy con trai đã lớn tuổi, bà Thủy  luôn nhắc nhở con việc xây dựng gia đình. Thế nhưng, ngay lần đầu con trai đưa người yêu về ra mắt, bà đã không thích cô con dâu tương lai này.
 
Đó là cô gái tên Lan, hơn con trai bà một tuổi, nên bà sợ sau sẽ già sớm hơn chồng. Lan lại có bằng cấp ngang với Trung, bà e sẽ khó bảo. Hơn nữa, bà không vừa mắt với tướng mạo của Lan vì môi cô hơi mỏng lại cong lên có vẻ đanh đá. Điều làm bà khó chấp nhận nhất là vừa trò chuyện mấy câu, Lan đã nói thẳng là sau khi cưới sẽ ở riêng.
 
Chiều hôm ấy, sau khi Lan về, hai mẹ con bà Thủy đã cãi nhau một trận. Bà nhất quyết không cho con trai lấy Lan, mặc dù Trung nói là khi còn bên Nhật, họ đã ăn ở với nhau như vợ chồng, tình sâu, nghĩa nặng, không thể bỏ được. Bà tuyên bố, nếu Trung không nghe lời, bà sẽ từ. Trung cũng dứt khoát, nếu mẹ không đồng ý thì vợ chồng anh đưa nhau ra Hà Nội sống. 
 
Hai tháng sau, Trung và Lan chuyển công tác ra Hà Nội, thuê nhà chung sống với nhau. Khi Lan có thai được ba tháng, gia đình nhà gái giục làm đám cưới. Trung về xin phép mẹ cho cưới, bà Thủy không đồng ý và cũng không dự đám cưới, trong khi gia đình nhà gái yêu cầu phải có cha hoặc mẹ chú rể đến nói chuyện. Bí quá, Trung đành phải đến tìm người cha đã ly hôn với mẹ và lấy vợ khác từ lâu, xin cha đứng ra hỏi vợ cho con, dù ông không nuôi Trung một ngày nào. Tuy cha con lâu nay không thường xuyên liên lạc nhưng ông nhận lời ngay và phấn khởi bắt tay vào việc lo hôn sự cho con. Tin này đến tai bà Thủy khiến bà vô cùng đau đớn. Bà nói: “Nó đã đâm một nhát dao vào tim tôi”. Đến khi đứa cháu nội của bà đã hai tuổi, bà vẫn không chấp nhận con dâu. Trung đã nhiều lần xin lỗi mẹ nhưng không được tha thứ. 
 
Ngược lại với trường hợp của Trung, Minh Khôi, ở Q.Tân Bình, chọn được cô bạn gái tên Kim Thư tưởng chừng như có rất nhiều thuận lợi, vì Thư cũng  cùng nghề giáo với ba mẹ Khôi, cùng là dân miền Trung vào Nam sinh sống đã lâu, nhưng vẫn giữ được nếp ăn nết ở của người miền ngoài. Và hơn hết, Thư còn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, rất đảm đang, khéo léo trong chuyện bếp núc. Từ khi hai người mới yêu nhau, ba mẹ Minh Khôi đều biết và rất vừa ý cô con dâu này.
 
Trong một lần trò chuyện với Thư, mẹ Khôi đã điều tra khá sâu về tình trạng hôn nhân của ba mẹ Kim Thư. Khi biết mẹ của Kim Thư đã qua hai đời chồng, cả hai đều qua đời lúc tuổi còn khá trẻ, mẹ Minh Khôi đã đổi ý, không chấp nhận mối quan hệ của Khôi và Thư vì cho rằng “mẹ sao, con vậy”, con trai bà sẽ có nguy cơ… chết trẻ. Mặc cho chồng và con trai thuyết phục hết lời, bà vẫn khăng khăng giữ vững quan niệm “mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng” của mình, và phán: cãi lời mẹ mà cưới thì mẹ con không nhìn mặt nhau. Thế là cuộc chiến giữa mẹ và con trai bùng nổ.   
 
Từ hai câu chuyện trên, có thể nhận thấy nếu các bạn trẻ ấy làm tốt khâu chuẩn bị cho lần “ra mắt” mẹ chồng tương lai thì có thể đã không gặp trở ngại như vậy. Dưới đây là một số kinh nghiệm thu được qua thực tế, có thể giúp các bạn trẻ vượt qua “của ải” đầu tiên này:
 
Trước hết, người con dâu tương lai phải nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ với mẹ chồng, nhất là trường hợp chỉ có một mẹ, một con. Để lần “phỏng vấn” đầu tiên thành công, bạn phải thu thập được những thông tin cần thiết về “đối tác” và tất nhiên người yêu của bạn phải làm “nội ứng” trong việc này. Anh ấy cần cung cấp cho bạn những quan niệm, sở thích, thói quen của mẹ; “tư vấn” cho bạn cách trang điểm, ăn mặc, nói năng như thế nào cho hợp “gu” của bà, để vừa gặp là bà ưng liền.
 
Mặt khác, người con trai phải thưa chuyện trước với mẹ về thân thế, gia cảnh của người yêu. Nếu có điểm gì đặc biệt như hoàn cảnh của Kim Thư  thì chính Minh Khôi phải là người chọn thời điểm thích hợp mà nói với mẹ. Đôi khi phải nói xa, nói gần dò xem ý tứ mẹ thế nào. Nếu thấy quan điểm của mẹ không phù hợp phải lựa lời nói dần để bà không bị “sốc”.
 
Trong một số trường hợp khác như người yêu đã có một đời chồng, có con riêng hay ngoại hình có khuyết tật gì đó, bạn cũng cần khen ngợi những ưu điểm của nàng dâu tương lai, đặc biệt là đường ăn nết ở sao cho phù hợp với mong muốn của bà mẹ chồng tương lai.
 
Trong trường hợp mẹ không đồng ý điểm nào, người con khoan nôn nóng buộc mẹ phải chấp nhận mà có khi phải đi đường vòng, nhờ người họ hàng có uy tín nào đó nói hộ. Nếu tình hình vẫn căng thẳng, phải kéo dài thời gian để thuyết phục mẹ theo kiểu mưa lâu thấm dần, đừng đẩy sự việc đến mức mẹ từ con hay con bỏ nhà đi với người yêu. Khi đó thì dù có nhờ đến chuyên viên tâm lý cũng rất khó giải quyết.
 
Thật ra, tất cả các bà mẹ đều muốn con yên bề gia thất khi đến tuổi trưởng thành. Không có lý gì một bà mẹ lại ghét bỏ nàng dâu tương lai ngay trong buổi đầu tiếp xúc. Phần lớn là do các bạn trẻ chủ quan, nôn nóng, coi thường vấn đề nên vô tình để xảy ra những điều đáng tiếc, rất khó khắc phục hậu quả.
 
Kinh nghiệm cho thấy, chinh phục một bà mẹ già dễ hơn nhiều so với chinh phục một chàng trai trẻ. Để có người yêu, bạn có thể bỏ ra rất nhiều công sức, có khi mất cả một thời gian dài, trong khi để được mẹ chồng chấp nhận, bạn lại không chịu đầu tư chút công sức nào cả. Thậm chí, có người nghĩ việc đó không quan trọng, chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ nên khi sự việc phức tạp xảy ra thì rất lúng túng và sửa sai rất khó.
 
Khi đã qua được “cửa ải” đầu tiên, đã trở thành thành viên của gia đình nhà chồng thì công cuộc chinh phục mẹ chồng vẫn chưa kết thúc.
 
Người già dễ mặc cảm mình là người thừa nên nàng dâu phải hết sức tôn trọng mẹ chồng. Mọi việc dù lớn dù nhỏ đều nên làm theo ý bà. Đã có nhiều vụ ly hôn chỉ sau ngày cưới vài ba tháng mà lý do duy nhất chỉ vì nàng dâu cố cải tạo nền nếp nhà chồng theo ý mình, chê bai chồng trước mặt mẹ chồng và ngược lại. Cô con dâu phải chú ý, không nên tỏ ra độc chiếm con bà, để bà phải trơ trọi một mình. Biết mẹ chồng thích gì, đi đâu về nên có chút quà tỏ ra quan tâm đến mẹ và để bà có dịp khoe với bạn bè, con dâu mua cho tôi cái này, cái kia… Thỉnh thoảng cũng nên tranh thủ khen ngợi mẹ chồng, đặc biệt là khen trước mặt khách khứa, làm mẹ chồng mát mặt. Hết sức tránh những câu nói làm mẹ chồng phật ý, dù là vô tình.
 
Nếu người con dâu luôn biết lưu tâm đến những điều đó với cả tấm lòng thì đảm bảo “cưa đổ” mẹ chồng còn dễ hơn “cưa” người yêu. Mà một khi mẹ chồng đã “đổ” thì gia đình chắc chắn sẽ êm ấm, hạnh phúc hơn.
 
Theo Trịnh Trung Hòa
PNO

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.