ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Người kinh doanh ‘một nửa’
Thursday, September 15, 2011 15:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Câu chuyện của tôi bắt đầu từ khi tôi rời Hà Nội vào TP HCM lập nghiệp được nửa năm. Nửa năm đủ để làm quen với cuộc sống, môi trường mới và quen với việc xa nhà.

Nhưng với cảnh một thân một mình ở xứ lạ khiến tôi buồn chán, đôi lúc định từ bỏ tất cả để quay về nhà. Tôi sống một mình, sáng đi, tối về, đều đặn, không ai hỏi han, bạn bè cũng ít, tính tôi lại không thích tụ tập nhiều. Hơn lúc nào hết, tôi muốn tìm được một nửa, vừa để tính chuyện hôn nhân, vừa để có người chia sẻ cuộc sống. Nhưng công việc bận rộn, thời gian ít, bạn bè cũng không nhiều nên tôi tìm mãi mà chẳng được cô nào. Đầu tiên, tôi nhờ người thân mai mối. Với cách này, tôi quen vài người, nhưng chẳng ai quá được tình bạn.

Công chức ngày càng ít thời gian để tìm cho mình một nửa.
Công chức ngày càng ít thời gian để tìm cho mình một nửa.

Cuối cùng, tôi tự lập ra một trang web mai mối để tự tìm một nửa cho mình và những người cũng đang cô đơn giống tôi. Mày mò một tháng, tôi tự dựng được website mai mối với tên gọi “Tìm người yêu công sở”. Tôi cẩn thận từng câu chữ trên web sao cho toát lên vẻ nghiêm túc và tin tưởng để mọi người vào đăng ký. Xong xuôi, tôi lên Facebook mua quảng cáo rồi ngồi chờ hồ sơ gửi về theo đúng form đã soạn.

Từ hôm đó, tôi có sở thích kiểm tra email, đọc các hồ sơ gửi về. Thời gian đầu, mỗi ngày có hơn chục hồ sơ gửi về, tăng dần đều. Trong một tháng, tôi đếm qua đã thấy hơn 700 hồ sơ trên toàn quốc gửi về. Cứ hồ sơ nữ tôi mới đọc, xem xét kỹ lưỡng rồi hẹn gặp nói chuyện. Trong một tháng, tôi gặp được 5 người, nhiều hơn số bạn nữ tôi gặp trong cả năm qua để làm quen.

Song song với việc tự tìm “một nửa” cho mình, tôi được trải nghiệm cảm giác làm chủ một dịch vụ. Nhiều người hỏi tôi về cách thức tham gia. Tối nào tôi cũng ngồi đọc hồ sơ, rồi thấy ai hợp với nhau tôi mai mối cho họ gặp. Từ khi làm công việc này, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, thú vị hơn. Không phải cặp nào gặp nhau cũng hợp, nhưng tôi tin mình đã mang niềm vui, niềm hy vọng đến nhiều người cô đơn. Không lâu sau, tôi đã tìm thấy một nửa của mình.

Hiện, vợ chồng tôi quyết định đầu tư dựng lại dịch vụ của mình để tự động hóa và chuyên nghiệp hơn. Giờ đây, dịch vụ của chúng tôi tự động, không mai mối bằng cách đọc từng hồ sơ và xem có hồ sơ nào phù hợp không. Tất cả thao tác được làm tự động dựa trên các thuật toán chúng tôi lựa chọn.

Bất cứ ai sau khi đăng ký thành công, đăng nhập vào website lập tức được nhận các hồ sơ phù hợp với mình. Khách hàng có quyền bấm “thích” để gặp hồ sơ đó. Nếu hai hồ sơ cùng “thích” nhau, chúng tôi sẽ tiến hành xác thực thông tin và sắp xếp cho họ gặp. Chúng tôi mong rằng mỗi ngày, website của mình lại mang đến niềm vui, niềm hy vọng cho ai đó, ở bất cứ nơi đâu.

Cao Quang

(Theo vnexpress)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.