ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nỗi oan của nàng dâu
Thursday, September 15, 2011 10:43
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trong đám giỗ ở quê chồng, Linh nghe mấy bà chị xung quanh xì xầm chê ai đó là con dâu “cho mẹ chồng ốm ăn cháo loãng”.

Mãi sau Linh mới biết họ đang nói về mình.
 
Số là lần về quê chồng trước, mẹ chồng Linh ốm, lại kêu đầy bụng, ăn không tiêu nên dặn con dâu nấu cho nồi cháo trắng, loãng và nêm ít muối. Linh làm đúng theo lời mẹ chồng. Ai ngờ chiều hôm đó, bà chị chồng của Linh (lập gia đình ở làng bên) có qua chơi, hỏi: “Mẹ ăn gì rồi, mợ?”, Linh hồn nhiên chỉ tay vào nồi cháo, đáp: “Mẹ ăn hết bát cháo chị ạ. Trưa nay, bố và anh Hiển nhà em đi ăn cỗ nên em cũng không làm món gì cả”. Linh thấy chị chồng chép miệng: “Mẹ chồng ốm, con dâu cho ăn cháo trắng thế này thì làm gì có sức”, Linh tưởng chị nói trêu nên không để ý.

Chẳng ngờ, chị chồng Linh lại hiểu sai về Linh, nghĩ em dâu tiếc tiền đi chợ, mua gà mua thịt nên chỉ cho mẹ chồng ăn cháo loãng. Chuyện đến tai mấy bà chị trong họ nhà chồng, thế là Linh ôm ấm ức mà không thể giải.

Cùng cảnh với Linh, Hoa (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) cũng từng bị mang tiếng oan như thế. Mẹ chồng Hoa ốm, dặn con dâu ăn cơm trước. Hoa lên phòng mẹ chồng trên tầng 2 hỏi xem bà muốn ăn gì để mua, thích ăn gì để con nấu nhưng mẹ chồng chối đây đẩy: “Mang cho mẹ ít cơm và bát canh rau luộc. Mẹ chẳng muốn ăn gì đâu”. Hoa làm theo đúng ý mẹ chồng. Lát sau, bà chị chồng đến thăm, thấy mẹ chỉ ăn cơm không, còn em dâu dưới nhà thì thịt cá đầy bàn nên rất bực.

Tuy nhiên, chị chồng Hoa chẳng nói “thẳng toẹt” mà giữ trong lòng, chờ chồng Hoa đi công tác về mới kể. Hoa được chồng nói lại chuyện này, kèm theo vài lời nhắc nhở. Sau bữa ấy, Hoa có cảm giác bị chị chồng ghét, còn Hoa cũng đang ôm bực sẵn nên cứ kệ chị chồng.

Giải oan

Những trường hợp như Hoa, Linh nếu không tâm sự thì ắt hẳn sẽ bị chị chồng hiểu nhầm. Tốt nhất nhân lúc cả nhà đông đủ, hãy đem chuyện mẹ chồng ốm hôm trước ra ôn lại. Có thể bắt đầu vui vẻ như: “Hôm trước mẹ ốm quá, em hỏi mẹ muốn ăn gì em nấu nhưng mẹ nhất quyết kêu đầy bụng. Mẹ dặn chỉ ăn cháo loãng với ít muối thôi đấy, làm em lo sốt vó. May quá hôm nay mẹ lại khỏe, ăn uống ngon miệng rồi…”.

Lần sau nếu mẹ chồng ốm mà còn đòi ăn cháo loãng thì cứ gọi điện hỏi chị chồng: “Chị ơi, mẹ ốm nhưng chỉ muốn ăn cháo trắng, em chẳng biết phải làm sao…” và để chị chồng giải quyết. Bằng cách này, tấm lòng và tình cảm của nàng dâu không bị hiểu nhầm hoặc bị “xuyên tạc” đi. Nó cũng không khiến tình chị chồng – em dâu sứt mẻ chỉ vì chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện.
 
Theo Ngọc Bình
Mẹ&Bé

(Theo GiadinhNet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.