ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
“Anh ơi, về cho con bú!”
Thursday, January 7, 2010 14:46
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Giữa quán nhậu ồn ào tiếng trò chuyện, tiếng trả lời điện thoại của thằng bạn thân vang lên: “Về cho con bú hả em?” sao nhẹ nhàng mà vang vọng thế.

img986

Hắn, người trẻ tuổi thứ hai tôi hâm mộ sau Bill Gates, một thân lập nghiệp tay trắng giữa đất Hà Thành, vẫn con Dream mận chín cũ kỹ, chiếc Nokia già nua, nhưng sở hữu vài trăm mét vuông đất trong nội thành. Hắn cười như biết lỗi khi không vui tới bến cùng bọn tôi, nhưng tôi khoái phong cách Pro của hắn, vì mỗi lần đứng dậy ra về cô tiếp viên nhẹ nhàng: “Anh ấy thanh toán xong rồi ạ!!!”.

Em nhỉ, anh không bằng thằng X đấy, không cho con bú chuyên nghiệp như nó, nhưng anh cũng làm được ối việc cho Tý Sún đấy chứ! Ngày em báo tin vui có Tý Sún, anh đã ba chân bốn cẳng phi ngay ra hiệu sách làm một chồng, nào là chăm sóc mẹ và bé, nào là nuôi con thành tài…

fb01

Sách nhiều quá, nhưng đọc chúng cứ na ná giống nhau. Em phán, anh đọc sách quen, review một vòng rồi recommand cho em. Vài đêm ròng rã, bôi xanh xanh vàng vàng, anh từ tốn đem cái list đến cho em. Em cười cảm động, mấy hôm nay em nghén, hay anh đọc cho em nghe đi! Ừ, vì tình yêu em và con, anh say mê đọc, và em ngủ lúc nào không hay. Sáng ra em bảo, anh đọc hay như giảng bài ấy!

Tý gần chín tháng, một hôm em tâm sự “Em chả mong con mình nên ông nọ bà kia đâu, em cũng chả mong con thành bác học như Einstein đâu, em chỉ mong con mình khỏe mạnh, phát triển trí tuệ tốt, mình sẽ trang bị cho con kiến thức nền tốt, sau này con yêu thương bố mẹ và mọi người, và con có một cuộc sống hạnh phúc… thế thôi!”. Anh cảm động gần rơi nước mắt chứ em!

Ngày Tý chào đời, anh một tuần trực chiến, pha sữa dọn tã, mệt mỏi hơn đi giảng nhưng mỗi khi nhận được ánh mắt em cảm động, anh vui phấn chấn như Sư ngộ Đạo ấy chứ. Ngày đưa em và con về nhà, nhìn cô y tá tắm cho Tý, chân tay anh ngứa ngáy và xin em được tắm cho con một lần. Chả hiểu sao bà ngoại, em và cô y tá lại muốn anh tiếp tục tắm cho con.

Thế là 9 tháng em nhỉ, tắm cho Tý hay lắm chứ, con cứ nhìn vào mặt anh cười toe toét, miệng a a và chân thì đạp nước. Anh thì chẳng biết ru con như em, nhưng mỗi lần anh đọc thơ Tý nhìn anh chăm chú mỉm cười. Tuy thế mỗi lần anh cho con bú thì Tý chả chịu, vì mỗi lần con ở bên anh, Tý thích đùa nghịch hay nghe anh kể chuyện, và anh lại thấy ghen tị với thằng bạn thân. Chả biết nó có ma thuật gì mà cho con bú siêu thế!

Ngày đi xa, em gọi điện bảo, Tý nhớ anh ba đêm liền con không ngon giấc, cứ tỉnh dậy bò quanh giường như tìm cái gì ấy… anh gần rơi nước mắt. Ngồi đây, anh nhớ tiếng trả lời điện thoại của thằng bạn thân: Về cho con bú hả em…

(Theo Blog Tý Sún/afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.