ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Ba ơi, con xin lỗi!
Wednesday, March 3, 2010 15:56
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hiện giờ em đang rất chán nản. Trong nhà ba là người ít khi nào giận em, thậm chí chưa từng mắng la gì.Thế nhưng em đã lỡ nói dối ba để đi chơi với bạn. Ba em biết được nên giận lắm, đó là lần đầu tiên ba giận như vậy.

Ba ơi, con xin lỗi! - Tin180.com (Ảnh 1)

Em rất muốn xin lỗi ba nhưng không dám mở lời. Thực sự em cũng không muốn nói dối ba. Bởi vì nếu lần đó không đi chơi với bạn, có lẽ sau này em sẽ không còn cơ hội gặp lại bạn đó. Người bạn đó sắp đi du học rồi…Giờ em hối hận lắm. Dạo gần đây trong lớp, em cũng đang gặp nhiều rắc rối, xung quanh em bạn bè thì nhiều mà chẳng biết người nào chơi thật lòng với em. Em buồn lắm. Giờ em không biết phải làm sao nữa? Nếu cứ như thế thì em trước sau gì cũng bị trầm cảm mất.

(hoatoctien011@yahoo…..)

Nói dối là một thói quen xấu nhưng trong cuộc sống không ai có thể khẳng định rằng mình không một lần nói dối! Tuy nhiên, có thể thông cảm với lời nói dối do hoàn cảnh bắt buộc mà không gây thiệt hại gì đến người khác. Trường hợp của em, nếu có lý do chính đáng như vậy, lẽ ra em không nên dấu ba. Sự đã lỡ, nhưng cha mẹ nào cũng hết lòng thương con, sẵn sàng hy sinh tất cả để con mình có cuộc sống tốt hơn nên không thể giận con lâu đâu. Có thể vì quá lo lắng cho em nên ba em mới la và giận như thế. Có thể do thói quen từ nhỏ được cưng chiều nên em bị “dội” trước phản ứng của ba, cùng với những rắc rối đang gặp phải ở trường nên em sinh ra chán nản. Nhưng rắc rối nào cũng có hướng giải quyết nếu em biết bình tĩnh suy nghĩ về những gì mình đã và đang làm. Thực sự chuyện này chẳng là gì nếu em nghĩ đến tình thương bao la của cha mẹ dành cho mình lớn lao đến chừng nào.

Đừng làm những điều gì dại dột tổn hại đến bản thân cũng như làm đau lòng những người đã yêu thương mình. Hơn thế nữa em đã biết lỗi thì nên tìm cơ hội để xin lỗi và giải thích cho ba hiểu vì sao em lại “ngại ngùng” mà dấu ba. TVO tin là với tình yêu thương của người cha, ba em sẽ tha thứ. Việc em cần làm bây giờ là tập trung vào học tập để đạt được thành tích tốt nhất, để ba em không phải lo lắng mà còn có thể tự hào vì con gái thương yêu của mình. Bên cạnh đó, quan hệ bạn bè là rất quan trọng, nhưng mỗi người mỗi cá tính, cách ứng xử. Cần biết chọn bạn tốt, phù hợp mà chơi. Hơn nữa, bạn bè cần biết thông cảm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Em cần có thời gian, tiếp xúc nhiều với bạn bè, qua đó có thể hiểu thêm về họ và cũng để họ hiểu mình hơn.

Cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ em phía trước. Chúc em luôn sống tốt và sống vui nhé!

(theo tuvanonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.