ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những chuyện “nhỏ như con thỏ” của chị em
Monday, March 8, 2010 15:24
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Có những chuyện nhỏ như con thỏ. Tuy vậy, nếu nhiều thỏ suốt ngày xuất hiện trên đồng cỏ thì biết đâu nó còn to hơn voi?

Bởi như nhà thông thái đã dạy, sự khó chịu chủ yếu được tạo nên từ những cái nhỏ nhặt.
Tiếng guốc nửa khuya và sự đẹp
Một anh ở chung cư kể khổ: “Ngày nào tôi cũng giật mình thức giấc lúc 4g sáng. Có một em ở phía trên hai tầng luôn xài guốc cao gót. Chung cư không thang máy. Cũng thương em phải đi cày cuốc sớm nhưng tiếng guốc nện xuống từng bậc cầu thang khuya khoắt nghe xóc óc lắm! Thế là dẫu chẳng làm khuya, mình cũng sởn da gà lúc 4g và nằm khoèo chờ trời sáng”.

Những chuyện ’nhỏ như con thỏ’ của chị em - Tin180.com (Ảnh 1)

Nhưng “nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai” của các ông chồng có vợ ghiền trang điểm mới đáng nể hơn cả. Cái thở dài của các ông càng thấm thía hơn khi đang vội đi đâu mà phải chờ cho chu toàn sự nghiệp “vôi ve”. Và con đường đó dài ngun ngút, bởi ai đã trang điểm rồi ít khi nào dừng lại được do sợ mất tự tin.

Hay có những chị những em vô tình trở thành khủng bố vì hương thơm bay vạn dặm của mình. Đừng tưởng tượng xa xôi, chỉ cần nhớ về một lần bạn là nạn nhân của nước hoa trong buồng thang máy chật chội. Nếu bạn còn bị dị ứng nữa thì xem như… chết chắc!

Đối với phụ nữ, yên lặng cũng là một thứ trang sức (Sophocle)

Đài phát thanh tổng hợp trên mọi tần số

Chuyện này thì còn xưa hơn Diễm. “Phi đa ngôn bất thành… phụ nữ”. Đấy là tổng kết hài hước của một giáo sư tâm lý. Tuy vậy, nếu từ góc độ kinh nghiệm để đúc kết được như thế chắc là có hàng tỉ giáo sư.

Ở góc nhìn của người sáng tác, bạn sẽ kinh ngạc về khả năng tìm kiếm và nuôi dưỡng các đề tài bất tận của “đài”. Chủ đề đa dạng, nối từ quá khứ tới tương lai, từ Âu sang Á, từ lá cỏ, lá mít tới lá cải, từ móng chân tới mút tóc…, tất cả đều hiện thành âm thanh trong nháy mắt. Các đài có một khả năng say sưa bền bỉ trong việc thi triển đề tài đến mức phi thường.

Vấn đề rất khó lý giải về mặt khoa học là những đài phát thanh hoạt động trên mọi tần số ấy cần rất ít năng lượng. Chỉ cần vài miếng xoài hay cóc ổi, hay vài con ốc, hoặc vài trái xơri là đài có thể phát bất tận, vượt qua cản ngại thời gian và không gian. Đài cũng có thể không cần các “nguyên liệu” kể trên, cũng không cần cử tọa ngồi đối diện, chỉ cần chiếc “alô” là xong. Ở góc độ này, các công ty viễn thông là người đắc lợi bậc nhất.

Thích “tại sao, như thế nào” như… con nít

Nhận định này thường bị chị em phản đối quyết liệt, nhưng phổ biến trong giới đàn ông. Ông bố thích mua cho con quyển Mười vạn câu hỏi tại sao để con thông minh. Nhưng với vợ, mười câu hỏi tại sao cũng đã là quá nhiều.

Lý do: “tại sao” trong sách trẻ con là để lý giải về thế giới, còn “tại sao” của các bà vợ thường chỉ dành cho chồng. Mà tâm lý đàn ông thì thích có khoản riêng tư. Nhiều khi họ chẳng có gì bí mật, chỉ thích yên tĩnh ngồi bancông ngắm lá rơi nhớ thời trai trẻ, uống một chai bia cho mát. Hoặc giả họ chả biết làm gì nên tìm chỗ để tự “định hướng” mình thôi.

Phụ nữ cứ thấy chồng mình rút vào im lặng là đa nghi: “Không biết có chuyện gì?”. Nghi thì để ý điều tra. Điều tra bới lông tìm vết dứt khoát thấy dấu vết, bởi lẽ ở đời đã tin vào cái gì, cái ấy sẽ xảy ra. Có những cái rất bình thường, nhưng đặt dưới kính lúp nghi ngờ thì to như con quái vật. Kết quả của chu trình lao tâm khổ tứ ấy là dằn vặt, ghen tuông, hờn dỗi và có thể là chiến tranh.

Những cuộc chiến của một phía luôn kết thúc mà không được bồi thường chiến phí. Một kết quả phát sinh là các ông chồng cảm thấy bị thương vong về tâm lý, lại càng ngần ngại gần gũi. Cả hai phía cảm thấy dễ xa nhau, tâm lý học cổ truyền gọi đó là đồng sàng dị mộng.

Những biểu hiện kể trên của phụ nữ bao đời vẫn thế vì họ là… phụ nữ. Đơn giản vậy thôi. Đấy là những chuyện nhỏ như con thỏ trên đồng cỏ, nhưng đàn ông thì thích rằng: giá như đừng nhiều thỏ như thế tốt hơn!

(Theo Tuổi trẻ)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.