ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những ‘tai nạn’ đáng nhớ với Valentine
Monday, February 14, 2011 10:26
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trao món quà được thắt nơ rất đẹp cho người yêu, Trung luống cuống thế nào, khiến chiếc hộp rơi xuống đất, kêu xoảng. Bông hồng thủy tinh cùng con cún bằng sứ đựng bên trong hộp vỡ tan.

Những ’tai nạn’ đáng nhớ với Valentine - Tin180.com (Ảnh 1)

Ảnh minh họa: Thefrisky.com.

Nhớ lại Valentine đầu tiên của mình và ông xã hiện tại, chị Phúc (Từ Liêm, Hà Nội) không khỏi bật cười.

Chị cho biết, khi đó, anh chị mới yêu nhau được 5 tháng, nhưng ít được gặp nhau vì anh nhận công tác trong Sài Gòn. Đúng ngày lễ tình yêu, anh lặn lội bay ra, đến nhà người yêu với một món quà trên tay cùng túi đựng đầy quà miền Nam là món cơm cháy chà bông.

Là chàng trai khá nhút nhát, anh ngượng ngùng khi nói những lời chúc tới cô bạn gái rồi luýnh quýnh thế nào làm rơi hộp quà xuống đất khi chưa kịp trao tới tay nàng.

“Lúc ấy, mặt chàng đỏ rần rồi tái đi, miệng lắp bắp làm mình vừa buồn cười, vừa thương quá. Lúc mở hộp ra, thấy bông hồng thủy tinh và con cún bằng sứ (chị Phúc sinh năm Nhâm Tuất) đã cất công lùng mua và gói lại thì anh ấy càng thiểu não”, chị Phúc kể.

Theo lời chị, dù vậy, Valentine năm ấy lại rất ngọt ngào với cả hai. “Mình yêu sự vụng về chân chất của anh ấy. Tối đó, hai đứa đã ngồi bên nhau nhâm nhi cơm cháy chà bông và kể cho nhau nghe bao nỗi nhớ nhung trong những ngày xa cách. Đến giờ, sau gần 5 năm kết hôn, càng hiểu chồng, mình càng quý trọng sự chân thành của anh”, chị Phúc chia sẻ.

Valentine là ngày của lứa đôi, dịp để các cặp dành cho nhau những lời yêu thương và những món quà ý nghĩa thể hiện tình cảm nồng cháy. Thế nhưng, trong dịp này, vì lý do khách quan, hay do chút vụng dại hoặc quá căng thẳng khiến không ít “tai nạn” xảy ra.

Lễ tình nhân 3 năm trước, vì mới “cưa” được một cô sinh viên Đại học Khoa học xã hội nhân văn xinh xắn, Hoàng (sinh viên Đại học Tự nhiên Hà Nội) khấp khởi chuẩn bị hoa, quà đến tặng người yêu từ sớm. Vốn là hành khách thường xuyên của xe bus, tối Valentine, Hoàng mượn tạm chiếc xe đạp của cậu bạn cùng xóm trọ để đến nhà người yêu, định bụng sau màn tặng quà hai đứa sẽ lang thang lên mạn Hồ Gươm ăn kem, ngắm cảnh.

Dựng chiếc xe đạp ngoài cửa, Hoàng hồi hộp cầm hoa và quà vào tặng nàng và hạnh phúc nghẹt thở khi được người yêu chủ động trao một nụ hôn nồng cháy. Đang đắm đuối khóa môi, Hoàng mở choàng mắt khi nghe tiếng động ở cửa rồi thoáng thấy bóng xe máy vút qua. Đẩy cô bạn gái còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng lao ra cửa và thấy chiếc xe đạp đã biến mất. Cậu chàng chạy thục mạng theo bóng chiếc xe máy, chui tọt vào một ngõ trên đường Hoàng Đạo Thành (Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội).

“Mình ở lại không hiểu có việc gì. Một lúc sau thấy người yêu thất thểu đi về, mồ hôi vã ra như tắm, chân có dép chân không. Mình muốn cười phá lên nhưng thấy chàng mặt hầm hầm nên cố nhịn”, Nga kể lại.

Còn Hoàng thì cho biết, khi đó cậu cố đuổi theo hy vọng mấy tên trộm sẽ quẳng xe lại nhưng không được. “Khổ lắm cơ, bao nhiêu tiền bố mẹ gửi lên để tiêu trong tháng đã dồn vào mua quà cho người yêu rồi, biết lấy gì mua xe trả bạn được. Lúc đó, thấy thảm quá, chả còn hứng Valentine gì nữa”, Hoàng nói.

Tối đó, kế hoạch ăn kem Tràng Tiền và lang thang Hồ Gươm của Hoàng phá sản. Cậu chàng rủ người yêu đi ăn chè gần đó rồi nhờ nàng đèo ra bến xe bus về sớm.

Vốn có máu kinh doanh, những ngày lễ, Quân (Đại học Thăng Long, Hà Nội) thường rủ nhóm bạn đi bán hoa, quà. Thế nhưng, sau Valentine năm ngoái, chàng sinh viên năm thứ 3 này thề sẽ không bao giờ làm thêm vào ngày này nữa.

Quân kể lại, hồi đó, anh mới yêu một cô bé học năm nhất trường Đại học Hà Nội. Nàng rất xinh xắn, dễ thương và ở trong ký túc xá. Vừa khéo tay, lại biết tính toán, dịp lễ tình nhân năm ấy, Quân cùng nhóm bạn 4 người rủ nhau bán hoa ở khu vực đường Nguyễn Chí Thanh – nơi tập trung nhiều trường đại học. Suốt 3 ngày, từ 12 đến 14/2, Quân đều phải dậy sớm lên khu Quảng Bá mua hoa tươi về rồi tự bó, đem bán hoặc mang đến nơi đã đặt hàng trước.

“Hồi đấy ’làm ăn’ được quá, đơn đặt hàng trước cũng nhiều, mà bán tại chỗ cũng nhanh nên mình hầu như không có chút thời gian rảnh nào mà nghĩ việc gì khác. Mãi tới gần 9h rưỡi đêm Valentine, khi không còn một nhánh hoa nào để bán, mình mới nháo nhào lao tới chỗ người yêu, trong lòng vẫn hí hửng vì số tiền lãi năm nay thu được kha khá. Mãi tới khi vào đứng trước cửa phòng nàng, mình mới nhớ ra là quên không mua hoa hay quà gì cả. Người yêu mình thì mắt đỏ hoe, giọng lạnh lùng ’anh đến đây làm gì?’”, Quân kể.

Chàng trai 24 tuổi cho biết, cô bạn gái khi ấy đã ngay lập tức đóng cửa, không cho Quân một cơ hội giải thích nào. “Mình nghe bạn nàng nói lại rằng, cô ấy đã mong ngóng từ sáng, nhưng vì tính lỳ, nên nhất quyết không gọi điện hay nhắn tin cho mình. Hôm đó, đợi mãi người yêu không ra, mình đành lủi thủi về khi tới giờ ký túc đóng cửa”, Quân thuật lại.

Sau đó hơn một tháng, Quân và cô bạn gái đã chia tay. “Thật ra không phải vì chuyện hôm đó. Nhưng sau việc này, mình nhận ra, bọn mình không hợp nhau. Cô ấy có cái tôi quá lớn, không biết cảm thông và chia sẻ chút nào với mình. Mình thì lại không kiên nhẫn và biết nhường nhịn. Dẫu sao đó cũng là một kỷ niệm buồn”, Quân nói.

Tình yêu không có tuổi. Những sự cố vào ngày tình yêu cũng không chỉ đến với những cặp tình nhân trẻ mà có thể xảy ra với cả các đôi vợ chồng già.

Mỗi dịp có ngày lễ, vợ chồng bác Loan – Phùng (Cầu Diễn, Hà Nội) thường bị đám con, cháu trêu “hôm nay ông nhớ tặng hoa thật cho bà nhé”.

Sự thể là, mấy năm trước, ngày 14/2, hai ông bà “bãi công”, không nhận trông cháu cho các con đi chơi như những năm trước nữa mà rủ nhau đi xem phim. Lúc về, bị một cô bé bán hoa mời chào, ông mua một đóa hồng, được bọc cẩn thận bằng giấy bóng, tặng bà. Về đến nhà, bà cứ tủm tỉm cười rồi cẩn thận gỡ bỏ lớp giấy kiếng, cắm hoa vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ đã đổ đầy nước, nâng niu đặt trên bàn.

Sáng hôm sau, khi cậu cháu trai 7 tuổi kêu to: “Mẹ ơi, cánh hoa này sao cứng quá” thì cả nhà mới nhìn kỹ và phát hiện đó là bông hoa giả làm bằng vải.

“Cả ông và bà khi ấy đều ngượng, chẳng nói câu gì. Sau đó, bà đem đổ nước đi, nhưng giữ nguyên hoa trong lọ và đặt lại trên bàn. Bà vẫn giữ bông hoa đó đến giờ. Mình ngưỡng mộ các cụ lắm, chỉ mong đến khi bằng tuổi bố mẹ bây giờ vợ chồng vẫn được đằm thắm như thế”, cô con gái của bác Loan thổ lộ.

Vương Linh
(theo vnexpress)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.