ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cô dâu vàng
Saturday, October 8, 2011 10:45
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Anh là giáo viên toán cấp III, chị chỉ bán quần áo cũ ngoài chợ. Họ tình cờ gặp nhau và yêu nhau. Tuy nhiên, thật khó khăn để mẹ anh chấp nhận chị.

Chị có khiếu buôn bán, chẳng bao lâu từ bán vỉa hè, chị sang được sạp vải trong chợ. Nhờ nhạy bén thị trường, chị “nhào vô” mua bán đất. Chị sang lại sạp vải và thành công trong lĩnh vực bất động sản. Cuộc sống của gia đình chị khá dần lên.

Nhưng sẵn ác cảm từ trước, người mẹ chồng luôn cạnh khóe chị mỗi tối chị về trễ. Bà “nói mát” con dâu không quan tâm thật sự đến bà, chỉ biết có tiền, bỏ bê chồng con và cả mẹ chồng… Trong khi đó chồng chị lại nhu nhược. Quá mệt mỏi, chị ly hôn.

Chị dẫn đứa con gái 10 tuổi ra khỏi nhà chồng với hai chiếc vali chỉ toàn vật dụng cá nhân, để lại cho anh tất cả tài sản.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền sau đó khiến anh mệt mỏi, dạy cật lực từ sáng đến tối mới đủ tiền lo cho gia đình, con cái ăn học (đứa con trai lớn ở lại với anh) và thuốc thang cho mẹ. Ngày tháng trôi, bà đã hiểu ngày trước con dâu phải làm việc thế nào để gia đình có cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Thế mà bà đòi hỏi con dâu đầy đủ bổn phận như thời của bà làm dâu, chỉ đầu tắt mặt tối trong bếp.

Tôi đến tặng bà món quà ngày người cao tuổi của hội phụ nữ, bà khóc, kể về lỗi lầm của mình với con dâu. Bà không thể mong chờ một người con dâu khác tài giỏi hơn chị trước đây, khi mà khó có ai can đảm bước vào nhà bà lãnh lấy trách nhiệm một người vợ, người mẹ và cả con dâu hiếu thảo.

Nhìn bà gầy yếu, đôi vai run lên đầy ân hận, thật ngậm ngùi nhưng tôi biết tất cả đã muộn.

RỪNG THÔNG

(Theo TTO)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.